Ngã ba Đồng Lộc - dang dở huyền thoại 10 cô trinh nữ

Nhắc đến ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh là người ta thường nhớ đến một huyền thoại gắn liền với 10 nữ thanh niên xung phong trẻ tuổi đã anh dũng hy sinh.

Trên đất nước ta, có rất nhiều địa danh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nổi bật nhất, không thể không nhắc đến đó chính là ngã ba Đồng Lộc - nơi lưu giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp của 10 cô trinh nữ...

Vị trí 

Ngã ba Đồng Lộc tọa lạc trong một thung lũng hình tam giác. Hai bên là đồi núi trọc, ở giữa là con đường độc đạo - giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua ngã ba Đồng Lộc. Và ở đây đã diễn ra câu chuyện lịch sử còn được thế hệ sau này lưu truyền mãi…

Vị trí của ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Internet

Vị trí của ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Internet

Câu chuyện lịch sử

Buổi trưa ngày 24/7/1967, Tiểu đội 4, Đại đội 552 gồm 10 nữ thanh niên xung phong nhận được lệnh san lấp hố bom ở khu vực địch vừa thả bom, nhanh chóng thông đường để cho xe đi qua. 

Nhận nhiệm vụ xong, tất cả đến hiện trường gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không mệt mỏi dù 3 lần bị vùi lấp vẫn rũ đất đá đứng dậy để tiếp tục. Đến 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 dội xuống, trúng vào đội hình 10 cô gái đó. Và các chị đã anh dũng hy sinh…

10 cô gái anh dũng hy sinh. Ảnh: Internet

10 cô gái anh dũng hy sinh. Ảnh: Internet

Huyền thoại 10 trinh nữ còn dở dang…

10 cô gái dũng cảm đó là: Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi). Tất cả đều là thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 - đơn vị làm việc thường trực tại ngã ba Đồng Lộc, có trách nhiệm san lấp hố bom ở đoạn đường này để không làm đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến.

Tất cả các chị đã hy sinh ở độ tuổi còn rất trẻ, đôi mươi, mười tám và chưa có ai lập gia đình. Họ đã vĩnh viễn nằm tại ngã ba huyết mạch Bắc - Nam này giống như việc cùng chung một chiến hào lúc còn sống. Tên tuổi của 10 cô gái thanh niên xung phong ấy đã trở thành bất tử…

Ngày nay, khu mộ của 10 cô trinh nữ đã được xây dựng khang trang và nằm cách tượng đài Chiến thắng Đồng Lộc gần 200m. Tượng đài của người thanh niên xung phong giơ tay phất cờ báo hiệu mở đường cho xe thẳng tiến là biểu tượng cho sự bất hủ của sức mạnh, tinh thần vươn lên đạp bằng mọi gian nan nguy hiểm của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa...

Tượng đài ở ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Internet

Tượng đài ở ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Internet