Ngắm hoàng hôn như trong cổ tích tại Bãi Trường ở Phú Quốc
Hoàng hôn ở Bãi Trường nơi đảo Phú Quốc đẹp đến mức được người ta truyền tai nhau rằng có khả năng biến khung cảnh quanh bạn thành cổ tích.
Bãi Trường nằm trên đường Trần Hưng Đạo – tuyến đường ven biển Tây Nam, đảo Phú Quốc. Nơi đây sở hữu vị trí đắc địa là nằm cách Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc chỉ 2km, thế nên cực kì thuận lợi để thu hút khách du lịch gần xa.

Bãi Trường có chiều dài hơn 20km, được kéo từ mũi Dinh Cậu đến Khoé Tàu Rũ. Khi đi dọc theo bãi biển, du khách sẽ được khám phá nhiều ghềnh đá nhấp nhô, ẩn hiện những làng chài nhỏ bé sống đơn lẻ.
Bùi Huy Khang và bạn gái đón hoàng hôn trên Bãi Trường
Chính vì nằm rất gần cảng hàng không để đến được Bãi Trường không quá khó khăn và "rất nhanh chóng có thể tận hưởng mùi hương của biển". Làn nước trong và sạch, bãi biển rộng với cát vàng óng, những hàng dừa đung đưa trong gió và cả hoàng hôn tuyệt đẹp đã làm cho Bãi Trường trở thành giấc mơ của các nhiếp ảnh gia.
Đến Bãi Trường chụp ảnh cưới cũng là một lựa chọn xứng đáng.

Theo photographer Bùi Huy Khang, bãi Trường không chỉ gây ấn tượng với làn nước trong sạch, cát vàng óng mà còn khiến du khách say mê bởi sở hữu view hoàng hôn "đỉnh của chóp".
Nói Bãi Trường là giấc mơ của các nhiếp ảnh gia quả thực không sai chút nào
Thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn tại Bãi Trường là từ 4h-6h chiều, lúc này, ráng chiều buông xuống, toả bóng trên mặt nước, nhờ sự tác động của sóng gợn sẽ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà chỉ cần tự dựng Tripod, bạn cũng có thể cho ra đời một loạt ảnh đẹp.



Khi ráng chiều buông xuống, hắt màu lên làn nước trong, từng sóng cũng mang theo tâm tư của một câu chuyện cổ tích
Không ngoa khi nói rằng, hoàng hôn ở Bãi Trường đủ sức khiến mọi câu chuyện trở thành cổ tích. Cứ nhìn bộ ảnh của Bùi Huy Khang và bạn gái, bất kỳ ai cũng phải thốt lên "Hoá ra vẻ đẹp cổ tích là có thật".

Hy vọng bộ ảnh của Bùi Huy Khang sẽ giúp các bạn có được gợi ý thú vị khi ghé Phú Quốc du lịch!

