Ngắm nhìn những địa điểm bỏ hoang đẹp nhất thế giới, dân tình thắc mắc: ‘Đến tuyệt tác cũng bị lãng quên’

Những địa điểm bỏ hoang trên thế giới ngày càng trở nên đẹp lộng lẫy khiến bất cứ ai nhìn ngắm cũng phải trầm trồ khen ngợi

Craco - Ý

Craco được biết đến như một thị trấn Trung Cổ bị ma ám ở Matera, nằm ở khu vực phía nam nước Ý. Thành phố cổ đại này đã trở thành địa điểm bỏ hoang từ năm 1963 do những cuộc chiến tranh, tranh giành lãnh thổ, động đất và sạt lở đất thường xuyên là những nguyên nhân chủ chốt góp phần khiến cho người dân rời bỏ Craco.

Động đất và sạt lở đất thường xuyên khiến Craco dần bị người dân rời bỏ - Ảnh: 24h.com

Động đất và sạt lở đất thường xuyên khiến Craco dần bị người dân rời bỏ - Ảnh: 24h.com

Việc bị bỏ hoang đã làm Craco trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan và trở thành những bối cảnh phim đẹp mê ly, có thể kể đến là bộ phim “James Bond: The Quantum of Solace". Vào năm 2010, Craco đã được đưa vào danh sách di sản thế giới.

Tuy bị bỏ hoang nhưng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây lại khiến Craco trở thanh điểm du lịch hút khách

Tuy bị bỏ hoang nhưng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây lại khiến Craco trở thanh điểm du lịch hút khách

Đảo Gougi - Trung Quốc 

Gouqi - nằm ở quần đảo Zhoushan, được mệnh danh là đảo hoang hay đảo ma nổi tiếng ở Trung Quốc.Tuy nhiên, những năm gần đây, hòn đảo này lại là điểm du lịch của những người yêu thích mạo hiểm, khám phá. Ngôi làng ma này đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ của những căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, tại đó mọc lên những thảm thực vật xanh bao phủ hầu như khắp các ngõ ngách cảm giác như lạc vào một hành tinh xanh đẹp mê hồn. Địa điểm bỏ hoang này chỉ cách phía đông vịnh Hàng Châu một vài giờ đi tàu, nhưng khung cảnh của nó tương phản hoàn toàn với sự sôi động của thành phố. 

Những bụi cây leo phủ xanh gần như toàn bộ hòn đảo - Ảnh: Sưu tầm

Những bụi cây leo phủ xanh gần như toàn bộ hòn đảo - Ảnh: Sưu tầm

Lâu đài Miranda - Bỉ

Lâu đài Miranda từng là nơi trú nạn của gia đình quý tộc người Pháp, xây dựng với mục đích làm nơi lánh nạn trong lúc cuộc cách mạng ở quê nhà họ nổ ra. Từng một thời là tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất trong vùng nhưng giờ đây Miranda lại trở thành một nơi hoang tàn, không nhận ra. Lối kiến trúc cổ xưa được trang hoàng tinh tế nay đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Từng chi tiết tinh xảo trong kiến trúc của lâu đài giờ đã bị phá bỏ không thương tiếc - Ảnh: Sưu tầm

Từng chi tiết tinh xảo trong kiến trúc của lâu đài giờ đã bị phá bỏ không thương tiếc - Ảnh: Sưu tầm

Giờ đây, những người tìm đến lâu đài Miranda hầu hết đều là tay săn ma gan dạ, nhà thám hiểm, hoặc những người hoạt động tâm linh. Tòa lâu đài từng là niềm tự hào của giới quý tộc nay trở nên tĩnh lặng và u ám đến rợn người.

Lâu đài Miranda chỉ còn lại một màu hoang sơ, u ám - Ảnh: D.Wild

Lâu đài Miranda chỉ còn lại một màu hoang sơ, u ám - Ảnh: D.Wild

Bhangarh – Ấn Độ

Pháo đài Bhangarhb nằm ở rìa khu rừng Sariska thuộc bang Rajasthan nằm ở phía Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây được coi là một trong những nơi bị nguyền rủa và ma ám đáng sợ nhất thế giới. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới được chính phủ của một nước công nhận là khu vực bị ma ám “hợp pháp”. Các khách tham quan nếu không muốn phải chịu đựng những lời nguyền kinh khủng, thì chỉ nên tới nơi này trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn. 

Lâu đài ma ám Bhangarh mang nét đẹp khó cưỡng lại - Ảnh: Bloganchoi

Lâu đài ma ám Bhangarh mang nét đẹp khó cưỡng lại - Ảnh: Bloganchoi

Tuy nhiên đã từng có một nhóm các “thợ săn ma” liều mạng đến đây vào buổi tối thế nhưng họ rất thất vọng khi không thu được bất cứ bằng chứng nào chứng minh ở đây có ma. Mặc cho những câu chuyện bí ẩn và đáng sợ xảy ra xung quanh Bhangarh, nơi này dường như càng khiến những người ưa mạo hiểm thích thú hơn, khi pháo đài vẫn là địa điểm thu hút đông đảo du khách trên thế giới tới khám phá và tìm hiểu những điều bí ẩn xung quanh lâu đài này.

Hàng năm lâu đài vẫn thu hút rất nhiều du khách tò mò ghé thăm và tìm hiểu về lời nguyền bí ẩn - Ảnh: Sưu tầm

Hàng năm lâu đài vẫn thu hút rất nhiều du khách tò mò ghé thăm và tìm hiểu về lời nguyền bí ẩn - Ảnh: Sưu tầm

Toàn cảnh pháo đài Bhangarhb - Ảnh: Sưu tầm

Toàn cảnh pháo đài Bhangarhb - Ảnh: Sưu tầm

Kayakoy - Thổ Nhĩ Kì

Kayakoy trước đây có tên là Livissi, là một thị trấn gồm hơn 500 ngôi nhà bị tàn phá, nằm cách thành phố Fethiye 8 km về phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây đã từng là chỗ trú ẩn của cư dân đảo Byzantine Gemiler chạy trốn khỏi cướp biển. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Livissi dần bị bỏ rơi, trở thành địa điểm bỏ hoang và cho đến năm 1957, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã phá hủy hầu hết tòa nhà trong thị trấn.

Kayakoy tan hoang sau khi hứng chịu trận động đất 7,1 độ richter - Ảnh: 24h.com

Kayakoy tan hoang sau khi hứng chịu trận động đất 7,1 độ richter - Ảnh: 24h.com

Nỗ lực khôi phục lại Kayakoy của chính phủ mong một ngày sẽ thành hiện thực - Ảnh: Vnexpress

Nỗ lực khôi phục lại Kayakoy của chính phủ mong một ngày sẽ thành hiện thực - Ảnh: Vnexpress

Dù hoang vắng nhưng Kayakoy giờ đây lại mang đậm dấu tích của lịch sử. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy tiềm năng khai thác du lịch từ ngôi làng nên đã cho đấu giá quyền khai thác ngôi làng, bù lại, đơn vị đấu giá thành công sẽ phải tiến hành tu sửa một phần cơ sở hạ tầng.

Gif chân trang
Bài liên quan