Ngắm nhìn vẻ đẹp của cao nguyên Lang Biang Đà Lạt vào thời khắc giao mùa

Đà Lạt vào mùa nào chẳng đẹp chẳng nên thơ khiến bao kẻ mộng mơ phải trót thương, trót nhớ. Với những con đường tràn ngập sắc hoa vàng hay lang thang trên đồi cỏ non mơn mởn, Đà Lạt lại đẹp trọn ven hơn vào những khoảnh khắc giao mùa.

Bạn đến Đà Lạt vì điều gì? Có nhiều người đến Đà Lạt chỉ để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn, lại có người đến nơi này để trốn sự đời, để được sống với những gì mình muốn và lang thang, đắm chìm vào khắp chốn của đất trời Đà Lạt.

Cao nguyên Lang Biang vào thời khắc chuyển mùa. Ảnh: Internet

Cao nguyên Lang Biang vào thời khắc chuyển mùa. Ảnh: Internet

Đà Lạt có đủ cả 4 mùa xuân - hạ - thu - đông trong cùng một ngày khiến cho người ta nhớ mãi không nguôi. Có những người xa lạ đến đây còn rành đường hơn cả những người địa phương chỉ vì họ yêu say đắm cái vẻ đẹp của nơi này. Đà Lạt chính là thiên đường dành riêng cho những kẻ mộng mơ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thật ra, những người yêu mến Đà Lạt đều có trong lòng mình những ấn tượng và một mùa đặc trưng của riêng mình. Vậy nên cũng có rất nhiều người yêu cái mùa của tiết trời những ngày chuyển từ thu sang đông, của những cơn mưa thưa dần chuyển sang những ngày rét mướt với những tia nắng nhẹ. Những thời khắc chuyển mùa này mang trên mình những vẻ đẹp rất riêng làm đốn tim bao kẻ phương xa.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thời khắc chuyển mùa trên cao nguyên Lang Biang bắt đầu từ mùa những loài hoa cỏ dại, chính là thời điểm những cánh hoa mỏng manh bắt đầu khoe sắc thắm. Dã quỳ - một loài hoa lớn lên cùng với đất trời như những gì tạo hóa đã ban tặng cho nó. Loài hoa này có màu vàng rực rỡ như tô điểm thêm cho một góc trời Đà Lạt. Dã quỳ vào những mùa khác cũng chỉ xanh um một màu lá nhưng đến thời khắc giao mùa trong khí trời se se lạnh lại bắt đầu đua nở, phủ sắc vàng khắp cả những ngọn đồi cao.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thời khắc giao mùa trên cao nguyên Lang Biang ngoài loài hoa dã quỳ vàng rực trong nắng thì còn có loài cỏ hồng - một loại cỏ mọc hoang dại quanh năm. Loài cỏ hồng mọc sát đất, thân mỏng manh như tơ và vươn lên bao phủ cả một cánh đồng rộng lớn tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, say đắm lòng người.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Người ta nô nức kéo nhau đến Đà Lạt vào thời khắc giao mùa để yêu hơn cái vẻ đẹp thiên nhiên, của đất trời, để hít hà cái không khí trong lành hay hòa mình vào cuộc sống bình yên chốn núi rừng. Nếu đứng từ đỉnh cao nguyên Lang Biang bạn sẽ có cảm giác như có thể ôm trọn Đà Lạt vào trong lòng và cảm nhận sự thanh bình ấy.

Bài liên quan