Ngắm trọn vẻ đẹp An Giang vào mùa hoa súng nở
Có một An Giang bình dị, gần gũi và chân thật hơn vào mùa nước nổi, đó cũng chính là thời điểm hoa súng bắt đầu nở rộ khoe sắc thắm. Những bông hoa súng mang vẻ đẹp giản dị ấy khiến lòng người cảm thấy thân thuộc và bình yên lạ thường.
Người ta nhắc đến An Giang là sẽ nghĩ ngay đến những hàng cây thốt nốt dài thẳng tắp nối đuôi nhau trải dài đến tận cuối chân trời. Nhưng An Giang còn có một vẻ đẹp bình dị hơn bởi những bông súng nở rộ trong mùa nước nổi. Nếu đến An Giang vào thời điểm này bạn có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp yên bình, dung dị của một miền Tây thân thương.
Ảnh: @huynhnamdong
Mùa nước nổi ở An Giang thường bắt đầu vào tháng 9 âm lịch hằng năm, đây cũng là vùng đất sẽ đón những con nước đầu tiên đổ từ thượng nguồn sông Mê Kông về. Người dân miền Tây thường rất háo hức đón chờ mùa nước nổi bởi không chỉ mang nước, phù sa về cho ruộng đồng mà nó còn mang đến nhiều món quà vô giá từ thiên nhiên như tôm cua cá làm no ấm hơn cho cuộc sống của người dân nơi đây.
Ảnh: @diariodecuyo
Ảnh: Vũ Tường Chiểu
Nhờ lượng phù sa màu mỡ mà động thực vật ở đây phát triển rất phong phú, trong đó có thể kể đến cây súng. Thật ra, súng là một loài cây rất dễ sống bởi nó thích nghi tốt với môi trường nước và phát triển nhanh chóng. Có thể nói sắc tím lịm hay trắng, hồng của hoa súng chính là đặc sản của miền Tây với vẻ đẹp dung dị, nhẹ nhàng cùng hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp mọi không gian khiến lòng người say đắm.
Ảnh: Trần Trí
Ảnh: Nguyen Tuong
Hoa súng được chia thành hai loại là súng được trồng và súng mọc hoang dại trong hồ, sông. Thường thì mùa hoa súng chỉ kéo dài đến cuối tháng 12, người dân miền Tây hay sử dụng nó để chế biến các món ăn dân gian mà nếu đến An Giang bạn nên một lần nếm thử. Vì mùa hoa không kéo dài nên nếu muốn ngắm được những cánh đồng hoa súng đẹp mê hồn hay thưởng thức những đặc sản thơm ngon của miền quê sông nước thân thương này thì bạn nên sắp xếp thời gian thích hợp để không bỏ lỡ.
Ảnh: Trần Trí
Nếu bạn muốn ngắm trọn bẹn vẻ đẹp của hoa súng trên miền sông nước thì thời điểm thích hợp nhất chính là vào buổi sáng khi bình minh ló dạng. Đó cũng là lúc những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây chiếu rọi xuống bờ hồ làm nổi nật lên những bông hoa súng vẫn còn ướt đẫm bởi sương đêm, đây cũng chính là thời điểm hoa súng đẹp nhất.
Ảnh: Trần Trí
Ảnh: @_alice.nguyen167
Cả một bầu trời An Giang nhuộm trong sắc hương của hoa súng như một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho con người nơi này. Đến với An Giang vào mùa nước nổi, bạn có thể hòa mình vào không gian yên bình, ngắm nhìn những rừng hoa súng nở rộ khiến người ta phải thương, phải nhớ để một lần nữa lại tìm về.
