Ngắm vẻ đẹp tuyệt của hồ Inle ở Myanmar

Hồ Inle ở Myanmar là hồ nước ngọt tự nhiên nằm trên núi cách Yangon 600km, sở hữu nét đẹp thanh bình, lãng mạn thu hút những trái tim yêu thiên nhiên trải nghiệm.

Hồ Inle ở Myanmar được mệnh danh là một trong những hồ nước đẹp nhất thế giới. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, hồ Inle còn khiến nhiều du khách ngẩn ngơ trước cuộc sống độc đáo của người dân trên hồ.

Hồ Inle được bao bọc xung quanh là núi. Ảnh: The Petite Wanderess.

Hồ Inle được bao bọc xung quanh là núi. Ảnh: The Petite Wanderess.

Hồ Inle ở Myanmar sở hữu vị trí đặc biệt

Là một trong hai hồ nước ngọt lớn nhất ở Myanmar, hồ Inle hay còn gọi là hồ Inlay trong tiếng Myanmar nghĩa là hồ lớn, nhanh chóng trở thành địa điểm du lịch lý tưởng. Không chỉ nằm ở độ cao gần 900 mét so với mực nước biển mà hồ còn có diện tích 115km², nơi sâu nhất lên đến 6m và tùy vào từng mùa sẽ có sự thay đổi. Xung quanh hồ nước bao bọc bởi núi non trùng điệp, cách thành phố Yangon khoảng 600 km. Chính vì cách xa trung tâm thành phố nên hồ Inle ở Myanmar được ví như thiên đường trên mặt đất, nơi có cuộc sống bình yên, con người thân thiện và thiên nhiên xinh đẹp, nên thơ.

Đây là một trong hai hồ nước ngọt lớn nhất Myanmar. Ảnh: What's Dave Doing.

Đây là một trong hai hồ nước ngọt lớn nhất Myanmar. Ảnh: What's Dave Doing.

Hồ Inle là quê hương của tộc người Inthar

Trong tiếng Myanmar thì Inthar nghĩa là người sống trên hồ, chỉ một tộc người thiểu số ở đây với điểm đặc biệt là mọi hoạt động như trồng trọt, đánh bắt, xây cất nhà cửa,... đều ở trên mặt hồ rất độc đáo. Những người Inthar sống quanh hồ dựng nhà trên những chiếc bè nổi, gần giống như các làng bè ở Việt Nam.

Những ngôi nhà được xây dựng trên mặt nước đẹp mắt. Ảnh: Myanmar.

Những ngôi nhà được xây dựng trên mặt nước đẹp mắt. Ảnh: Myanmar.

Ngoài cất nhà trên mặt nước thì người Inthar còn tự cung tự cấp cho cuộc sống hằng ngày bằng cách dựng những bè tre để trồng rau. Tài năng hơn, họ còn biết cách xây dựng bè nương vào mực nước lên xuống một cách tự nhiên. Những chiếc bè nổi được tạo nên từ xác bèo, xác rong rêu, sau đó cố định bằng thân tre cắm xuống lòng hồ, hình thành những “cánh đồng nổi” trên mặt nước rất thú vị. Hầu hết thực phẩm đều được thiên nhiên ban tặng, rau tự trồng, đánh bắt thủy sản trên hồ.

Cánh đồng nổi trồng rau của người Inthar. Ảnh: The Myanmar Times.

Cánh đồng nổi trồng rau của người Inthar. Ảnh: The Myanmar Times.

Đặc biệt, những gia đình người Inthar có con gái đi lấy chồng, họ sẽ cắt những chiếc bè nổi để cho làm của hồi môn. Vì bè nổi nên con của họ có thể kéo theo đến nơi mình ở rồi bắt đầu mưu sinh như truyền thống của dân tộc mình.

Vẻ đẹp nên thơ của hồ Inle ở Myanmar

Nếu mặt trời mọc ở Inle cho thấy một sức sống tràn trề năng lượng của những người Inthar thì khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời đạt cực điểm của sự lãng mạn. Ngồi thong dong trên thuyền trôi nhẹ trong lòng hồ để ngắm nhìn những người địa phương thả lưới, bắt cá. Độc đáo hơn, người dân ở đây có truyền thống chèo thuyền bằng chân và nam hay nữ sẽ có cách chèo khác nhau. Nam giới chèo thuyền sẽ đứng ở mũi dùng 1 chân để chèo còn nữ sẽ ngồi ở giữa thuyền và chèo bằng tay, du khách khá thích thú trước hình ảnh bình yên tại hồ Inle.

Hoàng hôn buông xuống là lúc người dân tung lưới bắt cá. Ảnh: Bookaway.

Hoàng hôn buông xuống là lúc người dân tung lưới bắt cá. Ảnh: Bookaway.

Ánh mặt trời in xuống lòng hồ một màu đỏ cam tuyệt diệu, mênh mông bao la là nước đều được bao trùm bởi màu cam nhạt, trên nền trời là cảnh tượng những chú chim bay về tổ tạo nên một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên. Hồ Inle ở Myanmar khiến bao lữ khách say đắm bằng chính những điều giản đơn và nét đẹp nên thơ, dịu dàng của chốn thôn quê thanh bình, hoang sơ.

Hoàng hôn khoác lên lòng hồ chiếc áo cam lãng mạn. Ảnh: The Food Pornographer.

Hoàng hôn khoác lên lòng hồ chiếc áo cam lãng mạn. Ảnh: The Food Pornographer.

Đặc sản của hồ Inle ở Myanmar

Ngoài nguồn thủy sản tự nhiên ở hồ thì người Inthar còn nổi tiếng với cà chua. Người ta truyền tai nhau câu nói “Đến Inle mà chưa ăn salad cà chua là xem như chưa từng đến Inle”. Cà chua cũng được trồng trên mặt hồ nên mang hương vị khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào. Những quả cà chua khi thu hoạch vừa chín tới, đạt độ giòn, thơm, xen chút chua nhẹ và tươi mát được làm salad để thưởng thức hương vị nguyên bản, tự nhiên nhất.

Những quả cà chua trứ danh hồ Inle. Ảnh: Flickr.

Những quả cà chua trứ danh hồ Inle. Ảnh: Flickr.

Một lần ghé hồ Inle ở Myanmar để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mãn nhãn của thiên nhiên ban tặng và những người Inthar chân thành, đáng quý.