Nghệ nhân đàn tranh nổi tiếng gây bức xúc khi ngang nhiên 'ăn kem kiểu Ý', động chạm quá đà học viên diện bikini
Mới đây, hình ảnh về cách dạy học trò của nghệ nhân đàn tranh tên V.T, (Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) nhận về sự quan tâm cực lớn của dư luận.
Cụ thể theo như những hình ảnh được đăng tải, ngoài việc học trò ăn mặc gợi cảm quá đà khi thực hiện "nghi thức" tắm bùn, khoảnh khắc họ cùng thầy "ăn kem kiểu Ý" bị nhận xét gần gũi quá mức.
Cách dạy học trò của nghệ nhân đàn tranh tên V.T, (Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) nhận về sự quan tâm cực lớn của dư luận.
Đứng trước loạt ý kiến trái chiều, nghệ nhân T. khẳng định việc làm của mình hoàn toàn bình thường. Ông nói: "Nếu nhìn những hình ảnh đó mà không thấy tục, tức là 'tiên'. Và cách dạy nhạc của tôi không dành cho người 'phàm phu', chỉ hướng đến những người đã đạt đến 'cõi ngộ'. Học viên có học vị và tử tế, không màng tới thị phi".
Giải thích về cách học "ăn kem kiểu Ý", nghệ nhân V.T. nói rằng đó là một câu chuyện vui. "Ở Ý, trong nhà thờ, họ tổ chức những buổi ăn kem để nói lên tình yêu. Vì học viên chủ yếu ở nước ngoài về, nên họ không quá xa lạ với hình thức đó". Còn hình thức "tắm bùn và nhận bảo kiếm", theo ông T., thủ tục này có 2 ý nghĩa: thanh lọc cơ thể và tri ân khứa gỗ đã đắp lên cây đàn. "Mỗi bài học tuy hơi dị biệt, nhưng đều có ý nghĩa", ông khẳng định.
Đặc biệt, khi vào trang Facebook có tên D.T.T. được cho là nơi phát ngôn của thầy giáo này, rất nhiều hình ảnh tương tự được để ở chế độ công khai. Trong ảnh, thầy T. và một học trò khác tiếp tục thực hiện nghi thức tắm bùn. Theo như chia sẻ của người trong cuộc, ngoài được học về đàn, học viên sẽ trải nghiệm thêm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên đất trời, tìm sự bình yên tâm hồn.

Khi vào trang Facebook có tên D.T.T. được cho là nơi phát ngôn của thầy giáo này, rất nhiều hình ảnh tương tự được để ở chế độ công khai.
Vì nhận được nhiều phản hồi, hiện trang Facebook có tên D.T.T đã tạm khóa chức năng bình luận công khai. Thầy T. cho hay, đa số các hình ảnh ông đưa lên mạng xã hội mọi người đều nhìn thấy 3 thứ: Thứ nhất là tửu (rượu), thứ hai là sắc (phụ nữ), thứ ba là cảnh nghèo khổ (hay còn gọi là "cái bang").
Ông khẳng định nếu làm điều gì "mờ ám", chắc chắn chẳng dám đưa lên mạng để bị thiên hạ bàn tán. Nghệ nhân tiết lộ thêm, với phương pháp dạy âm nhạc này, không chỉ cá nhân ông mà cả vợ, con cũng hỗ trợ học viên rất nhiều.





Trong giới đàn tranh, nghệ nhân V.T không còn là cái tên xa lạ. Những năm 1970, ông là người tổ chức ghi âm nhã nhạc cung đình Huế. Băng nhạc này, mấy chục năm sau là cơ sở để giáo sư Trần Văn Khê và các nhà nghiên cứu đệ trình lên UNESCO xin công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cho Nhã nhạc.
Mỗi học viên đến với D.T.T. học đàn tranh thường rất ngắn, sau đó tự tập. Mỗi người chỉ được phép học trong 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn không học được, tức họ không có năng khiếu. Họ chỉ được dạy một lần và sau đó trả bài. "Mỗi học viên tự tập, tự đánh lên nỗi lòng của mình. Tôi chỉ dạy những kĩ năng ban đầu". Đến nay, D.T.T. từng đào tạo 338 học viên. "Ai theo được sẽ theo đến cùng, còn không sẽ bỏ cuộc", nghệ nhân V.T. nói.
