Nghệ sĩ Thương Tín tỉnh lại sau đột quỵ: 'Tôi muốn đi về lắm'
Nghệ sĩ Thương Tín liên tục muốn vợ đưa về nhà nằm vì không muốn trở thành gánh nặng.
Thông tin diễn viên Thương Tín bị đột quỵ, nhập viện cấp cứu tối 25.2 thu hút sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo đó, nhiều đồng nghiệp đã quyên góp để chữa bệnh cho anh lúc này. Mới đây, bà xã tiết lộ chồng luôn muốn về nhà và khẳng định sống không được: "Hiện tại, tình hình của tôi đã đỡ rồi. Vợ tôi đã tới bệnh viện thăm tôi rồi nhưng hiện đang đi ra ngoài có chút công việc. Từ hôm qua tới giờ tôi nằm đây có một mình. Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?"
Tỉnh lại sau đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín: Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không? Ảnh: Internet
Vợ và mẹ vợ túc trực tại bệnh viện trong lúc này. Ảnh: Internet
"Giờ ông ấy chỉ mở mắt nói chuyện xíu, mệt rồi nằm lại. Ổng tỉnh lại là đòi về vì sợ tốn tiền, giờ cuộc sống khó khăn nên cũng sợ lắm. Lúc Thương Tín được đưa tới đây, bệnh viện không làm giấy tờ được vì không có người nhà. Tối qua gia đình ở Phan Rang nghe tin là chạy vô luôn. Hồi Tết Thương Tín đã bị bệnh rồi, có những lúc đi vệ sinh không kiểm soát luôn. Gia đình cũng khó khăn, vợ con thì ở quê, Thương Tín sợ ở đây lỡ có chuyện gì cũng không có ai. Lúc đột quỵ may mà có những người ở nhà trọ đem vô đây" - mẹ vợ của diễn viên Biệt động Sài Gòn tiết lộ.
Khi biết tin, nhiều nghệ sĩ đã kêu gọi ủng hộ cho "đàn anh" và cũng nhanh chóng cập nhật số tiền nhận được. Cụ thể tính đến 21 giờ 28 phút ngày 27/2 thì Trịnh Kim Chi nhận 149.600.000 từ mạnh thường quân và các nghệ sĩ.
