Nghẹn ngào hình ảnh cụ ông ốm yếu vẫn gắng sức viết giấy xin gặp Hoài Linh để viếng danh hài Chí Tài

Một cụ ông lớn tuổi, phải dùng máy trợ thở vì bệnh nặng vẫn cố gắng viết thư tay gửi Hoài Linh để xin vào thắp hương cố nghệ sĩ Chí Tài.

Vào tối ngày 12/12, NS Hoài Linh, NS Việt Hương và cả dàn sao Việt đã tiễn đưa linh cữu NS Chí Tài đến sân bay Tân Sơn Nhất để hoàn tất thủ tục đưa chú sang Mỹ.

Khung cảnh trang nghiêm bên trong Nhà tang lễ

Khung cảnh trang nghiêm bên trong Nhà tang lễ

Rất đông bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũng như khán giả đã có mặt để gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến cố nghệ sĩ. Trong tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài, đáng chú ý là khoảnh khắc một vị khán giả lớn tuổi đến viếng. Cụ ông bị câm không nói được nên ông đã cầm theo mảnh giấy ghi rằng: "Giúp tôi vô gặp Hoài Linh, 10 phút xong về liền vì bị cắt thanh quản và không còn thở hai lỗ mũi, chỉ thở một lỗ nhỏ ở cổ họng nên mệt nhiều vì thiếu oxy".

130206663-1323320994699139-6932833226244357602-n-1607753319
Bức thư tay được người hâm mộ lớn tuổi viết cho Chí Tài

Bức thư tay được người hâm mộ lớn tuổi viết cho Chí Tài

Sau đó, ông cụ được bảo vệ dắt vô, hoàn thành mong muốn được gặp nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Được biết, ông là một fan ruột nhiều năm của cố nghệ sĩ. Dù sức khoẻ yếu phải dùng máy trợ thở nhưng ông vẫn đến tận nhà tang lễ xin thắp hương cho cố danh hài. Tấm lòng của người đàn ông gần đất xa trời khiến nhiều người xúc động và nể phục trước tình cảm dành cho thần tượng của mình.

Không chỉ có cụ ông này, cũng có nhiều người có tuổi mất mát trước sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài và đứng chờ mong được vào tiễn biệt cố nghệ sĩ.

Ai cũng bày tỏ sự đau buồn, tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của một nghệ sĩ tài ba. Bởi sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài theo đuổi nghệ thuật rất nghiêm túc, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu quý khi hoạt động ở vai trò diễn viên, ca sĩ, nhạc công…