Nghi ngờ bạn trai ngoại tình, cô gái tát bạn trai 50 phát, cầm gạch đe dọa, bắt quỳ gối ngay trong đêm

Cô gái liên tục đánh đập bạn trai, thậm chí còn cầm gạch đe dọa, buộc anh chàng phải quỳ gối cầu xin. Sự việc chỉ dừng lại cho đến khi có cảnh sát đến can thiệp.

Sự việc xảy ra vào lúc gần 3h sáng 30/1, trên đường Trần Long thuộc thành phố Trường Hoa, Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều người dân đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi một cuộc cãi vã, ẩu đả của một cặp đôi.

Clip được người dân quay đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ liên tục mắng chửi, đánh đập bạn trai của mình đã được phát tán trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận.

Người phụ nữ đã đánh đập bạn trai hơn 10 phút

Đoạn video cho thấy, người phụ nữ liên tục dùng tay, cầm dép đánh vào đầu, vả vào mặt chàng trai. Không để anh giải thích tới nửa câu, cô ta lao vào bóp cổ, túm tóc bạn trai bắt anh ta quỳ xuống. Cô ta còn lên gối đá vào chỗ hiểm của bạn trai khiến anh đau đớn tới mức khuỵu gối xuống. 

Sau đó, cô nàng nhặt một viên gạch dưới đất lên, đe dọa bạn trai và buộc cho anh ta quỳ xuống. Người đàn ông vội vàng quỳ xuống đất xin lỗi nhưng cô bạn gái vẫn không hề nguôi giận mà vẫn tiếp tục mắng chửi anh ta thậm tệ. Mặc cho bạn gái hành hung, chửi bới, chàng trai trong video chỉ kháng cự yếu ớt, không hề đụng chân đụng tay với cô.

Người quay đoạn video trên ban đầu nghĩ cô gái kia đánh mắng người yêu một lúc sẽ không sao, nhưng khi thấy cô cầm viên gạch lên, anh này lo sợ sẽ có án mạng xảy ra nên vội vàng gọi báo cảnh sát.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động 3 xe cảnh sát và 7 cảnh sát viên tới hiện trường. Chỉ cho đến khi cảnh sát tới, cô gái mới chịu dừng tay nhưng lúc này chàng trai đáng thương kia đã phải ăn 50 phát tát trong vòng hơn 10 phút.

Cô gái liên tục đánh vào mặt, vào đầu chàng trai.

Cô gái liên tục đánh vào mặt, vào đầu chàng trai.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông kia họ Đồ (30 tuổi), người phụ nữ họ Trần (35 tuổi) đều đến từ thành phố Đài Nam (Đài Loan), giữa hai người có mối quan hệ yêu đương. 

Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ khi anh Từ tới thành phố Trường Hoa công tác nhưng cô Trần gọi cho anh mãi không được. Nghi ngờ bạn trai vào khách sạn với người con gái khác nên cô đã lái xe từ Đại Nam tới Trường Hoa ngay trong đêm.

Vừa nhìn thấy bạn trai, Trần liền lao vào đánh bạn trai tới tấp mà không cho anh giải thích gì. Tuy bị đánh đập tới hơn 10 phút nhưng anh Từ không hề đánh trả hay mắng chửi bạn gái lấy một câu, nhưng anh vẫn vô cùng bất bình trước hành động của bạn gái. 

Trần bắt bạn trai quỳ gối

Trần bắt bạn trai quỳ gối

Sau khi được cảnh sát đứng ra hòa giải, Trần muốn theo bạn trai về khách sạn nhưng anh Từ đã dặn nhân viên khách sạn không cho cô vào. Do đó, Trần chỉ có thể một mình quay về Đài Nam.

Không rõ sau vụ việc này cả hai còn tiếp tục mối quan hệ yêu đương hay không. Tuy nhiên, đa số mọi người đều bức xúc trước hành động ghen tuông thái quá của Trần và nể phục sự chịu đựng, nhẫn nhịn của anh Từ. Nếu anh không giữ được bình tĩnh mà ra tay với bạn gái có lẽ mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn. 

Bài liên quan