Nghi vấn diễn viên nhí "Gia đình là số 1" Seo Shin Ae bị Soojin (G)I-DLE bắt nạt học đường?

Năm 2012, Seo Shin Ae từng tiết lộ mình là nạn nhân của các trò bắt nạt tại trường cấp 2. Sau khi công ty CUBE lên tiếng phủ nhận cáo buộc bắt nạt học đường của Soojin ((G)I-DLE), cô bé đăng Instagram đầy ẩn ý: "Đừng ngụy biện nữa". Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây?

Soojin (G)I-DLE đang vướng phải loạt ồn ào cáo buộc từ người nhà bạn học cũ vì cho rằng cô chính là người bắt nạt em gái họ khi cả hai học chung trường.

Soojin (G)I-DLE đang vướng phải loạt ồn ào cáo buộc từ người nhà bạn học cũ vì cho rằng cô chính là người bắt nạt em gái họ khi cả hai học chung trường.

Nữ diễn viên Seo Shin Ae - sao nhí đình đám trong Gia đình là số 1 phần 2 đã đăng tải một câu chuyện khó hiểu trên Instagram cá nhân.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Story "Đừng ngụy biện nữa" được là phản hồi gián tiếp trước tuyên bố của công ty CUBE Entertainment phủ nhận cáo buộc bắt nạt học đường của Soojin ((G)I-DLE). Seo Shin Ae và Soojin được biết là bạn học cùng trường cấp 2 ở trường WAW, thành phố Hwaseong thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Còn nhớ trong bản cáo buộc Soojin bắt nạt học đường của chị gái nạn nhân có nhắc đến "Miss Seo".  Bài đăng có nội dung:

"Cô từng bắt nạt cô Seo trên đường đến trường, bằng cách la hét và chửi bới cô bé mỗi ngày." Vì biệt danh “bbanggu ddonggu” quá nổi tiếng, người hâm mộ Seo Shin Ae ngay lập tức cho rằng “Miss Seo” trong bản cáo buộc trên chính là nữ diễn viên.

"Tôi nhớ đã nói chuyện với cô Seo về cô. Hàng ngày, trên đường đến trường, cô thường la hét, chửi bới cô ấy sau lưng: “Đồ b*tch” và “bbang– ddong”. Cô thậm chí còn chế giễu cô bé: "Con định làm gì mà không có bố mẹ?". Chính cô là người khiến cô Seo vướng vào những tin đồn thất thiệt. Cô liên tục ép cô bé chỉnh váy ngắn hơn vì cô nói rằng nó quá dài.

Khi cô bé trả lời phỏng vấn về bạo lực học đường, cô đã kéo cả một nhóm bạn đến gặp cô bé. Tôi không biết cô còn nhớ không, nhưng tôi cũng có mặt ở đó. Cô liên tục hỏi có phải cô bé đang ám chỉ cô không, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tôi nhớ mình đã cảm thấy hoàn toàn bối rối trước sự tàn bạo của cô. Cô và nhóm bạn của mình đã làm cho cô bé sống trong địa ngục suốt hai năm trời. Nhưng điều tồi tệ nhất là sau đó cô lại xuất hiện trong các chương trình truyền hình nói về tình bạn quen biết lâu năm giữa cô và cô bé Seo".

Seo Shin Ae được cho là

Seo Shin Ae được cho là "cô Seo" trong bản cáo buộc trên

Năm 2012, khi đó Seo Shin Ae còn là học cấp 2, tại buổi họp báo bộ phim SOS - Save Our School - một bộ phim về nạn bạo lực học đường mà nữ diễn viên tham gia, cô nàng đã thú nhận rằng ở ngoài đời cô cũng là nạn nhân của bắt nạt học đường suốt từ cấp 1 đến cấp 2.

"Khi em tham gia Gia đình là số 1 phần 2,  bạn bè ở trường thường chế giễu và gọi em bằng biệt danh “bbanggu ddonggu” (cách nhân vật Haeri gọi Shin Ae). Họ chế giễu diễn xuất của em và gọi em là “người nổi tiếng”. Lúc em xuất hiện trong Gia đình là số 1, em đang học lớ 6. Việc bắt nạt tiếp tục kéo dài đến cấp hai. Vì vai diễn này, em bị gọi là "đồ nghèo hèn", 'Seo Shin Ae' 'Ăn mày'.

Vai diễn trong

Vai diễn trong "Gia đình là số 1" giúp cô bé trở nên nổi tiếng, nhưng ở ngoài đời thực, nó lại khiến cô bé trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt học đường

Seo Shin Ae đăng tải story "Đừng ngụy biện nữa" khiến người hâm mộ Seo Shin Ae tin rằng nữ diễn viên "cuối cùng đã dám đối mặt với kẻ (bị cáo buộc) bặt nạt".

Nữ diễn viên Seo Shin Ae luôn được ca ngợi vì tích cực tham gia các chiến dịch phòng chống bắt nạt học đường. Vào tháng 8 năm 2013, cô trở thành “Đại sứ Phòng chống Bắt nạt Học đường” của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Cô cũng tham gia một số vai diễn trong K-Dramas làm sáng tỏ các vấn đề bắt nạt, chẳng hạn như Solomon’s Perjury và Nalaola (Soar Up).

Mặc dù công ty chủ quản CUBE đã phủ nhận các cáo buộc về bạo lực học đường của Soojin nhưng đã có nhiều bạn học cũ của nữ ca sĩ đăng tải thông tin thừa nhận cô chính là người đứng sau bắt nạt nhiều bạn học.

Bài liên quan