Ngõ Lê Dương - vẻ đẹp mộc mạc của cổ trấn và hiện đại của Trung Quốc
Là sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại của một Trung Quốc phát triển và nét cổ kính của một cổ trấn với những kiến trúc độc đáo, ngõ Lê Dương là điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích. Cùng Travelmag khám phá vẻ đẹp ngõ Lê Dương nhé
Nói đến phố cổ Đồn Khê, mọi người thường dùng "Thanh Minh Thượng Hà đồ" để hình dung, nhưng thực ra, phố cổ Lê Dương gần đó có lịch sử lâu đời hơn, người ở đây có một câu tục ngữ truyền từ đời này sang đời khác "Minh Thanh có Đồn Khê, Đường Tống có Lê Dương", từ khía cạnh đó mơ hồ cho chúng ta biết sức nặng của Lê Dương trong lòng người dân ở đây.
Khung cảnh tuyệt đẹp với đa dạng màu sắc của ngõ Lê Dương
Để sửa chữa, bảo tồn phố cổ Lê Dương và phát huy vẻ đẹp của văn hóa Huy Châu, ngõ Lê Dương bắt đầu được xây dựng vào năm 2010 và được mở cửa trở lại với thế giới vào tháng 7 năm 2013. Trong quá trình sửa lại và thi công, cố gắng giữ lại những kiến trúc cổ, tham khảo phong cách hệ thống sông Huy Châu và thêm một số yếu tố thời thượng phù hợp, sử dụng thủ pháp sáng tạo hiện đại để diễn giải lại kiến trúc, tạo nên ngõ Lê Dương ngày nay hiện ra trước mắt chúng ta, sự kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại, truyền thống và thời thượng.
Bên cạnh những tòa nhà cổ kính của ngõ Lê Dương là những bồn hoa trang trí đậm nét hiện đại
Nét hiện đại kết hợp một cách hài hòa với những công trình kiến trúc nơi đây khiến du khách thích thú
Ngõ Lê Dương ngày nay chủ yếu được tạo thành bởi 3 khu, phân thành khu giải trí, quán bar bên bờ sông, khu ẩm thực đặc sắc và khu trải nghiệm văn hóa Huy Châu. Nó bao gồm các loại hình kinh doanh như bán lẻ, giải trí, quán ăn, nhà trọ, khách sạn... xây dựng một khu vui chơi, ăn uống, mua sắm, rất thích hợp cho cả nhà đi chơi.
Bức tranh sắc màu của ngõ Lê Dương khiến đây là điểm check-in lý tưởng của nhiều bạn trẻ
Ngõ Lê Dương mang lại cảm giác trữ tình đặc trưng của vùng sông nước
Đi qua cổng vòm Huy Châu, đi trên con đường đá quanh co, uốn khúc, dòng nước chảy, cây cầu nhỏ, vẫn cổ xưa như trước, một bên là những ngôi nhà tường trắng, ngói than, một bên là những kiến trúc kiểu mới hiện đại, thỉnh thoảng nghe được mùi hương đặc trưng của đậu tương thối, đập vào mặt là cây thông noel to lớn bên kia. Nhà thờ nằm ở phía bên trái trên quảng trường chào mừng, bên phải là sân khấu kịch, sự xen kẽ, hòa hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Tây, làm cho người khác không chỉ có thể cảm nhận được lịch sử của cổ trấn nghìn năm, mà còn có thể cảm nhận được nét đặc trưng thời đại của đô thị hiện đại.
Ta dễ dàng nhận ra vẻ đẹp truyền thống của một con ngõ đại diện cho văn hóa Trung Quốc
