Ngọc Trinh hỗn hào với bố đẻ, ăn no gạch đá của cư dân mạng?
Gần đây Ngọc Trinh đã lên tiếng đáp trả một số tài khoản mạng chỉ trích cô cách xưng hô với bố đẻ
Nghỉ dịch thì làm gì? Ngọc Trinh vừa trình làng Vlog nấu ăn đầu tiên với bàn dân thiên hạ bằng món cà ri thơm ngon, béo ngậy chuẩn bị miền Tây. Vốn không quen chuyện bếp núc, "nữ hoàng nội y" cần đến sự trợ giúp của bố mình, một người cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô.
Ngọc Trinh và bố
Dưới sự hỗ trợ đắc lực của bố, Ngọc Trinh dù vụng về nhưng cũng đã nấu được món cà ri gà thơm ngon. Trong phần đánh giá, đấng sinh thành cho "nữ hoàng nội y" tới 9 điểm, quả là "hậu sinh khả uý"
Ngay khi lên sóng, clip nấu ăn của Ngọc Trinh lập tức gây sốt, sau hơn 1 ngày đã vượt 1 triệu view, hiện đang đứng top 10 tab thịnh hành Youtube. Điều đó chứng mình là chẳng cần cởi đồ, khoe thân Ngọc Trinh vẫn có sức hút như thường
Bên cạnh sự thân thiện, dễ thương của hai bố con, cũng có không ít ý kiến trái chiều dành cho clip nấu ăn của Ngọc Trinh. Theo đó, một số cư dân mạng không hài lòng khi mẫu nội y gọi bố là "Bảy Tòng". Cách gọi trống không này được cho là hỗn xược, láo lếu.

Chính chủ Ngọc Trinh cho hay cô đã đọc gần hết 2.000 bình luận. Bên cạnh việc cảm ơn số đông yêu thích và dành lời ngợi khen, "nữ hoàng nội y" cũng lên tiếng đáp trả một số tài khoản mạng chỉ trích cách xưng hô của cô với đấng sinh thành.
"Nhiều người nói chị hỗn khi gọi ba là Bảy Tòng, nhưng mọi người không hiểu đó là cách xưng hô từ xưa tới giờ. Nói thẳng ra giống như hai người bạn vậy đó, mặc dù là cha con. Nếu các em nghĩ hỗn là sai hoàn toàn. Nếu chị hỗn thì ba sẽ chỉnh chị liền.
Từ đó rất thân thương, đó là kiểu xưng hô của miền tây chứ không phải hỗn, bất hiếu. Chị muốn nói cho mọi người hiểu, còn ai không muốn hiểu thì thôi, chị cũng không cần. Cố tình không hiểu mà giải thích thì cũng vô ích, những người vốn có định kiến thì chị cũng chẳng quan tâm. Nhìn mặt chị yếu đuối, xinh xắn vậy thôi chứ bên trong rất mạnh mẽ", Ngọc Trinh chia sẻ trên Instagram.
