Ngọc Trinh khao 'nhẹ' đồng hồ 1,8 tỷ với hội bạn thân ở nhà hàng bò Wagyu thượng hạng ngon nhất Sài Gòn
Lý do cho bữa ăn này cũng khiến fan "phát sốc" khi cuối vlog, Ngọc Trinh "khoe nhẹ" chiếc đồng hồ có giá... sương sương 1,8 tỉ.
Bên cạnh "nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh còn được nhiều người biết đến với biệt danh "cô bé ăn hàng". Chính vì vậy, cô nàng không ngại ngần review những món ăn ngon trên kênh Youtube của mình, bên cạnh các clip "đập hộp" tiền tỉ. Lần này, Ngọc Trinh đã quyết định dẫn hội bạn đến một nhà hàng thịt bò cao cấp nhất, ngon nhất ở Sài Gòn.
Hầu hết các nguyên liệu đều được nhập khẩu 100% nên mức giá khác cao. "Nhưng nói gì thì nói nha, về giá cả của quán nào thì bạn nào phải có điều kiện lắm mới đến được", Ngọc Trinh chia sẻ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng nói thêm, nếu muốn thưởng thức những món ngon trên bàn thì phải cầm sương sương ít nhất... 3 triệu. Vậy quán ăn này có gì hấp dẫn mà khiến "cô bé ăn hàng" Ngọc Trinh phải quay lại đến tận 2 lần và sẵn sàng chi ra một số tiền không nhỏ như vậy?
Ngọc Trinh cùng hội bạn thân.
Quán ăn này có tên là Yakiniku Yazawa Saigon, tọa lạc tại 219 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3. Do ấn tượng với thực đơn hơn 20 loại thịt bò Nhật, được nhập khẩu trực tiếp nên trong lần "rửa" đồng hồ 1,8 tỉ Ngọc Trinh đã cùng hội bạn thân Quỳnh Thư, Lê Hà, Đỗ Long... ghé đến. Không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách ấm cúng, sang trọng. Cộng thêm việc bố trí ánh sáng hợp lý nên chụp đâu cũng thấy đẹp.
Nhà hàng sử dụng 100% bò Nhật, được nhập khẩu trực tiếp.
Mới nhập tiệc nhưng Ngọc Trinh đã gọi tổng cộng 9 món, 1 đĩa salad, 3 món sashimi, tarta và sushi. Tất cả đều được làm từ thịt bò Wagyu thượng hạng của Nhật Bản. "Thịt rất tươi và mềm, như tan ngay trong miệng", Ngọc Trinh chia sẻ về loại thịt nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.
Wagyu Sushi được tẩm ướp gia vị vừa ăn.
Món ăn đầu tiên được phục vụ là sashimi thịt bò sống thái lát. Món ăn này thường được chấm cùng nước tương pha mù tạt cay cay. Nhưng theo sở thích, Ngọc Trinh thường ăn đồ sống chấm cùng nước cốt chanh, ớt tươi và bỏ thêm một chút mù tạt. Món ăn thứ hai là sushi thịt bò được tẩm ướp gia vị đậm đà, cứ thể bỏ vào miệng rồi thưởng thức. Dù đã từng ăn ở đây nhưng Ngọc Trinh vẫn cảm thấy thích thú với món ăn này như lần đầu.
Cách pha chế nước chấm có 1-0-2 của Ngọc Trinh.
Món cơm chiên trong thố đá.
Thế nhưng món ăn khiến "nữ hoàng nội y" á khẩu vì... quá ngon lại là thịt bò sống trộn cùng trứng gà. Để giữ được độ tươi nhất, món ăn này nên được ăn hết trong vòng 15 phút. Không ngoài dự đoán, chỉ chưa đầy 2 phút, Ngọc Trinh đã chén sạch. Thậm chí khi nhìn thấy trợ lý Thúy Kiều loay hoay mãi chưa ăn, Trinh liền... bưng lên ăn liền luôn. Người hâm mộ được dịp cười xỉu khi cô nàng này chẳng cần giữ hình tượng, ngồi xơi đồ ăn bất chấp cả việc đang quay vlog.
Thịt bò trộn trứng sống cùng hành lá khiến Ngọc Trinh á khẩu vì quá ngon.
Yazawa Yaki là món ăn đặc trưng của nhà hàng với mức giá lên đến 2,1 triệu đồng cho 2 miếng thịt.
Ngoài ra, Ngọc Trinh còn thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của nhà hàng là: Yazawaki Yaki (thịt bò nướng ăn kèm sốt trứng và khoai mỡ), cơm chiên tỏi, lưỡi bò luộc... và tất nhiên không thể bỏ qua Chateau Britand Steak - món ăn có giá đắt nhất nhà hàng. 2 miếng thịt bò trên đĩa có giá tận... 2,1 triệu đồng. Cuối buổi, cô nàng còn khiến fan bất ngờ bởi "khoe nhẹ" chiếc đồng hồ 1,8 tỉ đồng và khao luôn hội bạn thân bữa ăn thịnh soạn này.
Chiếc đồng hồ sương sương có... 1,8 tỉ chứ nhiêu.
Qua những review chân thực của "cô bé ăn hàng" Ngọc Trinh, mong rằng những tín đồ ẩm thực nói chung và hội mê ẩm thực Nhật Bản nói riêng sẽ có thêm một địa điểm ăn uống sang trọng để thưởng thức những món ăn chuẩn vị của xứ Phù Tang.

