Ngôi làng Gósol (Tây Ban Nha) được quan tâm sau dịch Covid-19
Từng thu hút du khách nhờ những lâu đài cổ kính nhưng những năm gần đây, ngôi làng Gósol dường như đã bị lãng quên trên bản đồ du lịch Tây Ban Nha.
Ngôi làng Gósol đã từng là một địa điểm thu hút nhiều du khách đam mê khám phá, phiêu lưu, mạo hiểm nhờ những lâu đài cổ kính, trang trại màu mỡ và khu rừng trải dài đến tận những đỉnh núi đầy mây. Tuy nhiên, sau khi những tòa lâu đài ngày càng đổ nát thì ngôi làng Gósol cũng rơi vào thời kỳ khó khăn.
Ngôi làng Gósol đã từng là một địa điểm du lịch hút khách.
Theo các cuộc điều tra, số người dân trụ lại thị trấn đã giảm đáng kể từ năm 1960. Năm 2015, ngôi làng Gósol chỉ có 120 người dân. Trường học có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh. Thậm chí, thị trưởng đã lên truyền hình kêu gọi mọi người tới ngôi làng Gósol để cứu lấy thị trấn này.
Trường học đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.
Josep Tomás Puig (67 tuổi), người giao thư đã nghỉ hưu ở Gósol đã dành cả đời để chứng kiến các thế hệ trẻ dần rời bỏ nơi này để đến các thành phố khác sinh sống. Ông cho rằng, nếu bỏ qua lý do là Covid-19 thì khi trường học đóng cửa, thị trấn cũng có thể bị lãng quên.
Nếu trường học đóng cửa thì thị trấn cũng có thể bị lãng quên.
Gabriela Calvar (37 tuổi), người từng sở hữu một quán bar ở Barcelona, đến ngôi làng Gósol để bắt đầu cuộc sống mới. Tương tự Calvar, María Otero, một nhà thiết kế web, đưa chồng và ba đứa con của mình đến đây và dành cả mùa hè với việc vắt sữa bò. "Tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối khi nghĩ về sự kết thúc của đại dịch và áp lực khi quay trở lại Barcelona. Tôi thực sự không muốn ngôi làng Gósol biến mất".
Ngôi làng vắng vẻ, ít người qua lại.
Ngôi làng Gósol không phải là nơi đầu tiên ở Tây Ban Nha có nguy cơ biến mất. Những thập kỷ gần đây, các thế hệ thanh niên rời quê hương lên thành phố lập nghiệp khiến những ngôi làng gần như bị bỏ hoang. La España Vacía hay "Tây Ban Nha trống rỗng" là cụm từ được dùng để miêu tả hiện tượng này.
Theo Zingnews
