Ngọn đồi cỏ lau đẹp như tranh vẽ ở Hà Nội

Người ta bảo thanh xuân ngắn lắm ai ơi! Vậy nên tranh thủ lúc thanh xuân tươi đẹp mà hãy đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều điều mình muốn. Hãy cùng Travel Mag trốn đến ngọn đồi cỏ lau đẹp như tranh vẽ ở Hà Nội để tìm về thanh xuân của mình nhé!

Cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp này thuộc đồi Bù xóm Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội 35 km về phía Tây Nam. Đây là một ngọn đồi đẹp với những ngọn cỏ lau trắng kết hợp với màu trời xanh thẳm tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa. Đồi Bù có sườn thoải với độ dài khoảng 1,5 km nên cũng dễ dàng cho các bạn di chuyển.

Cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp này ở đồi Bù. Ảnh: Internet

Cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp này ở đồi Bù. Ảnh: Internet

Thời gian đẹp nhất để đến đây là vào khoảng tháng 9 đến tháng 12. Bởi vì vào thời điểm này thời tiết dần không còn sự oi bức của ngày hè mà chuyển dần sang mát mẻ, bạn có thể thoải sức check in với màu trắng tinh khôi của cỏ lau mọc dọc theo sườn núi. Tất cả tạo nên một khung cảnh có phần hoang sơ, huyền bí nhưng cũng rất bình yên.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ngoài là điểm check in lý tưởng thì đây cũng là điểm thích hợp để hẹn hò với người thương hay bạn bè. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa có thể tâm sự với hội bạn thân trong khung cảnh yên bình phải không nào? Đây chính là địa điểm tuyệt vời để bạn trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống mà tìm góc bình yên cho bản thân mình.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nếu bạn muốn đến được cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp này thì từ Hà Nội bạn di chuyển theo quốc lộ 6 tới Xuân Mai sau đó hỏi đường tới ngã tư chợ Cá Chương Mỹ. Tiếp theo, các bạn theo đường bê tông vào xóm Núi Bé rồi lên đồi sẽ bắt gặp ngay những ngọn cỏ lau này.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cả ngọn đồi được bao phủ với những bông lau mới nở trắng xóa đung đưa trước gió, lãng mạn đến xiêu lòng người. Bạn nên đến đây vào buổi sáng sớm để cảm nhận không khí trong lành, ngắm nhìn bình minh bao phủ ngọn đồi và hít hà cái khí trời Hà Nội trong xanh.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Với phông nền tự nhiên đẹp như tranh vẽ, lãng mạn giữa mênh mông đất trời, đồi lau hiện lên như một bức tranh thiên nhiên đầy lãng mạn, mộng mơ y hệt thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Ở đây, bạn có thể tìm chút bình yên trong cuộc sống hối hả, đầy bộn bề trong cuộc sống. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Còn chần chờ gì mà không rủ hội bạn thân cùng nhau đi trốn đến chốn bình yên này nào!

Bài liên quan