Người bố ra đường sau 18h để đổi bình oxy cứu con trai 14 tuổi ở TP HCM
Tối ngày 26/7, có một người đàn ông ở TP HCM ra đường sau 18h bất chấp lệnh cấm để đổi bình oxy mới cứu đứa con nhỏ. Câu chuyện đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
TP HCM đang trong thời gian tăng cường các biện pháp mạnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức lay lan dịch bệnh. Một trong những biện pháp được thành phố này áp dụng là hạn chế người dân ra khỏi nhà sau 18h.
Tuy nhiên, đã có rất nhiều câu chuyện "bất chấp lệnh cấm" xảy ra. Nhưng không phải ai cũng là do thiếu ý thức mà vi phạm. Có thể thấy, có những lý do bất đắc dĩ phải "bất chấp lệnh cấm" lại khiến cho nhiều người phải "rưng rưng" nước mắt khi biết câu chuyện đằng sau đó. Điển hình như câu chuyện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng trong thời gian gần đây.
Người bố ra đường sau 18h để đổi bình oxy cứu con. Ảnh: Báo Thanh Niên
Theo đó, một người đàn ông đã lưu thông trên đường mặc dù đã qua 18h đã bị lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Hoàng Văn Thụ phát hiện ra và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người đàn ông lúc này người đã ướt đẫm mồ hôi, tay đeo bao tay y tế và cầm theo chai xịt khuẩn đang chở một bình oxy phía sau. Nhìn đôi mắt anh rưng rưng nước mắt khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ khiến cộng đồng không khỏi xót xa.
Theo đó, người đàn ông này là anh Lê Đình Vân (40 tuổi, ở đường Phạm Văn Đồng), sở dĩ anh phải ra ngoài vì anh mang theo bình oxy đến Kênh Tân Hóa để đổi bình mới về cho đứa con trai mới 14 tuổi bị u gan nguyên bào. Trước đó, ngày 30/4/2020 con anh đã tiến hành phẫu thuận ở Bệnh viện Nhi đồng 2 nhưng không may bị tái phát lại.
Giờ các bác sĩ đã trả về, con trai anh chỉ biết nằm ở nhà. Mà một bình oxy nặng 40kg chỉ có thể chạy được trong vòng 24 tiếng thế nhưng đến chiều nay thì bình oxy còn lại trong nhà anh đã cạn kiệt nếu không đổi được bình oxy mới thì con trai anh sẽ lâm vào tình trạng nguy lịch. Chính vì thương con mà anh đã phải liều lĩnh đi ra đường để đổi bình oxy mới cứu con ở nhà.
Thậm chí để Cảnh sát giao thông có thể tin tưởng, anh Vân đã mở điện thoại ra để cho lực lượng chức năng xem hình đứa con trai nhỏ của mình đang nằm cạnh bình oxy. Anh cho biết thêm, mỗi bình oxy như này có giá là 400.000 dồng nên cuộc sống gia đình anh đã khó khăn nay càng thêm phần khó khăn.
Sau khi biết được hoàn cảnh của anh, lực lượng cảnh sát đã động viên anh và nhắc nhở anh nên sắp xếp để ra ngoài trước 18h và hay chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Câu chuyện cảm động của anh Vân cùng hành động đẹp của lực lượng chức năng trong trường hợp này đã nhận được nhiều sự chia sẻ, đồng cảm từ phía cộng đồng mạng.
