Người cha bắt rắn hổ mang lấy tiền đóng học cho con rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tiên lượng rất xấu

Dù các bác sĩ xử lý đưa bệnh nhân vượt qua nguy kịch, tuy nhiên nọc độc của rắn hổ mang chúa khiến ông Phan Văn Tâm (38 tuổi, tỉnh Tây Ninh) rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu thấp.

Chiều ngày 23-8, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết dù đơn vị nỗ lực xử lý đưa bệnh nhân vượt qua nguy kịch, tuy nhiên nọc độc của rắn khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim, chỉ số bạch cầu thấp. 

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị hoại tử, nhiễm trùng tại vị trí vết cắn ở đùi. Hiện bệnh nhân được chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu và đang được cho lọc máu liên tục.

"Hiện tại tiên lượng bệnh nhân rất xấu, chúng tôi vẫn đang huy động tối đa lực lượng, các trang thiết bị, nỗ lực hết mình để cứu người bệnh", bác sĩ Thức nói.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang - khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang - khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước đó, ngày 19-8 trong quá trình vây bắt rắn, ông Tâm bị rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5m, nặng 4,6kg, cắn vào đùi nguy kịch.

Người nhà dùng dây thun buộc lại phần đùi để tránh độc phát tán và chở ông Tâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng tỉnh táo, chỉ hơi khó thở, trong khi con rắn cuốn vào phần tay và cổ. 

Ông Tâm cầm chặt đầu con rắn sau khi bị cắn, sau đó được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Tâm cầm chặt đầu con rắn sau khi bị cắn, sau đó được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5m, nặng 4,6kg.

Con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5m, nặng 4,6kg.

Đến bệnh viện, trong tay ông Tâm vẫn giữ chặt phần đầu con rắn để các bác sĩ xác định loại rắn. Sau khi lấy con rắn ra khỏi tay bệnh nhân, các bác sĩ rửa vết thương, băng ép cố định chân, truyền giảm đau và kháng sinh cần thiết. Tuy nhiên sau 30 phút, ông Tâm có các biểu hiện gồng người tím tái, khó thở… nên các bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy và làm thủ tục chuyển viện xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi được cho sử dụng 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, ông Tâm mở mắt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và làm theo y lệnh của bác sĩ.

Vợ ông Tâm cho biết ông liều bắt con rắn để lấy tiền đóng học phí cho con. Câu chuyện của ông đã làm lay động nhiều người, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp giúp đỡ gia đình ông.