Người chồng tàn độc đẩy ngã vợ đang mang thai khỏi vách núi: Bức ảnh trước khi chết khiến người xem lạnh gáy

Hakan đã dụ người vợ đang mang bầu đứng trên vách núi suốt 3 tiếng đồng hồ rồi tàn nhẫn đẩy cô xuống khiến cả vợ và con đều tử vong.

Ngày 16/2, trang Daily Mail đưa tin, người đàn ông tên Hakan Aysal (40 tuổi) đã bị bắt vì tột giết người vợ Semra Aysal (32 tuổi) và đứa con trong bụng, chưa kịp chào đời khi cặp đôi đi nghỉ ở thành phố Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc xảy ra vào hồi tháng 6/2018 nhưng chi tiết liên quan đến vụ việc mới được công bố trong thời gian gần đây khiến người đọc không khỏi lạnh gáy trước sự tàn nhẫn của hung thủ.

Điều đáng nói là trước khi ra tay sát hại vợ, người chồng đã cùng nạn nhân chụp ảnh hạnh phúc trên một vách đá. Tuy nhiên, đó chẳng phải là một bức ảnh lãng mạn hay hạnh phúc nào cả. Trong bức ảnh, người vợ ôm bụng bầu mỉm cười hướng mắt về phía ống kính cùng nụ cười giả tạo của gã chồng tàn bạo. Thai phụ không ngờ rằng đó cũng là bức ảnh cuối cùng của cô.

Nụ cười giả tạo và nham hiểm của người chồng.

Nụ cười giả tạo và nham hiểm của người chồng.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc trước khi nạn nhân gặp nạn cũng đã được tuyên bố trên truyền thông. Đoạn clip cho thấy, Hakan dắt người vợ đang mang bầu lên vách núi cao, quãng đường đi rất khó khăn nhưng Hakan vẫn kiên trì đưa vợ di chuyển. Thay vì chỉ nán lại 15 - 20 phút để chụp ảnh như những du khách bình thường khác, cặp đôi ở lại đó suốt 3 tiếng đồng hồ.

Các công tố viên tin rằng, đây là âm mưu của Hakan với mục đích chờ đến khi không có ai ở quanh đó mới ra tay hành động. Thông thường khi thai phụ gần đến ngày sinh họ thường hạn chế đến những nơi mạo hiểm. Tuy nhiên, Hakan lại muốn đưa vợ đến nơi nguy hiểm, vách núi dựng đứng cheo leo và đẩy Semra cùng đứa con trong bụng cô xuống dưới khiến thai phụ qua đời ngay tại hiện trường.

 

Ngay cả khi bị bắt giữ, Hakan vẫn phủ nhận có liên quan tới cái chết của vợ. Anh ta biện hộ: "Sau khi chụp ảnh, vợ tôi bỏ điện thoại vào túi xách. Sau đó, cô ấy bảo tôi đưa điện thoại cho cô ấy. Tôi đứng dậy, đi được vài bước để lấy chiếc điện thoại trong túi xách của vợ thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét. Khi tôi quay lại, vợ tôi không còn ở đó nữa. Tôi không hề đẩy cô ấy xuống".

Mới đây, tiết lộ trước truyền thông, gia đình nạn nhân Semra cho hay họ bắt đầu nghi ngờ người chồng khi anh này tỏ thái độ bình thản và luôn đề cập đến vấn đề tiền bạc khi tang lễ của người vợ vẫn đnag diễn ra. Anh trai của nạn nhân  nói rằng em rể mình thường xuyên đặt câu hỏi khi nào sẽ được chia tài sản thừa kế. 

Anh trai nạn nhân cho biết: "Khi chúng tôi đến Viện Pháp y để nhận thi thể, anh ta đang ngồi trong xe. Khi cả gia đình tôi đau đớn thì Aysal vẫn tỏ ra bình thản. Em gái tôi là người không thích nợ nần ai đó. Tuy nhiên sau khi tử vong, chúng tôi biết được con bé đã có 3 khoản vay do chồng đứng tên. Ngoài ra, Aysal còn mắc chứng sợ độ cao. Chính hắn ta đã đẩy em gái tôi vào chỗ chết".

Người vợ không biết rằng chồng cô đã lên kế hoạch giết mình

Người vợ không biết rằng chồng cô đã lên kế hoạch giết mình

Theo bản cáo trạng, Hakan đã lên kế hoạch giết vợ để chiếm khoản bảo hiểm trị giá 400.000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ vợ mà người thụ hưởng duy nhất là chính anh ta. Tuy nhiên, Hakan phản biện rằng, cả hai vợ chồng hắn đều mua bảo hiểm và hắn không hề biết vợ chỉ điền duy nhất tên hắn trong phần người thụ hưởng.

Được biết, trước đó, Hakan đang vay nợ 119.000 Libra Thổ Nhĩ Kỳ (gần 400 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Ngay sau khi vợ qua đời, anh ta đã đến công ty bảo hiểm để nhận tiền nhưng không thành công vì quá trình điều tra vụ việc chưa hoàn tất. 

Hiện tại, Hakan Aysal vẫn bị cáo buộc tội cố ý giết người. Phiên tòa xét xử người đàn ông này vẫn đang tiếp tục.

Bài liên quan