Người cứu bé gái rơi từ tầng 12A từ chối làm 'người hùng', Đen Vâu phán 1 câu viral khắp mạng xã hội
Quá cảm kích trước hành động hiệp nghĩa của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, rapper Đen Vâu cũng bày tỏ sự biết ơn của mình đến "người hùng".
Ngày 28/2, sự việc một bé gái 2 tuổi bị ngã từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội nhưng may mắn được một người đàn ông giải cứu kịp thời đã phủ sóng rộng khắp các trang mạng xã hội. "Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh không chỉ nhận vô số lời cảm ơn từ cư dân mạng mà còn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch TP Hà Nội trao bằng khen và gửi lời cảm ơn.
Chân dung người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh
Mới đây, rapper Đen Vâu đã chia sẻ lại một đoạn clip phỏng vấn của anh Mạnh. Trong clip, anh Mạnh khiêm tốn nói: "Mọi người gọi tôi là anh hùng thực sự tôi không muốn. Tự dưng đang ở dưới đất, mọi người đưa tôi lên chín tầng mây, cao quá tôi không đi được. Nếu không có tôi thì cũng sẽ có những anh hùng khác".

Ngay lập tức, Đen Vâu đã bình luận hài hước: "Thích gọi vậy đó chịu hông chịu thì thôi. Chúc cả nhà anh Mạnh ngày càng mạnh". Câu nói này nhanh chóng viral khắp các diễn đàn, vừa đu trend mà vừa ấn tượng.
Bên dưới bài đăng, dân mạng cũng để lại những comment hài hước, vừa cảm kích trước tinh thần cứu người của anh Mạnh, vừa thích thú với câu nói của Đen Vâu:
"Anh tên Mạnh.. cứ bảo anh Hùng... thì ai nhận chứ".
"Anh thì không phải là một thần thánh. Anh chỉ là người bình thường".
"Đừng gọi anh là idol anh sợ phải trở thành thứ gì đó thật lớn lao".
