Người Đà Nẵng về nhà trên chuyến bay gần như trống rỗng
Ngược với làn sóng khách du lịch ùn ùn rời khỏi thành phố, những người dân Đà Nẵng ở nơi khác cũng trở về nhà trên máy bay 300 chỗ ngồi nhưng chỉ có 21 hành khách.
Chiều 27/7, các máy bay thân rộng của Vietnam Airlines từ Nội Bài (Hà Nội) tiếp tục được điều động vào Đà Nẵng để đón khách du lịch rời đi. Một số chuyến bay ban đầu được bay ferry (không khách) sau đó lại mở bán vé vì số ít hành khách vẫn có nhu cầu đi Đà Nẵng.
Chiếc Boeing 787 với hơn 300 ghế ngồi nhưng chỉ chở 21 hành khách. Hầu hết người trên máy bay là người Đà Nẵng, Quảng Nam ra Hà Nội du lịch hoặc công tác.
Sư thầy Thích Viên Trừng cùng đoàn phật tử khoảng 10 người lên chuyến bay về nhà sau khi kết thúc khóa tập huấn tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình).
Một gia đình người Đà Nẵng trở về nhà sau chuyến đi Hà Nội. Cậu con nhỏ khóc suốt chuyến bay khiến người mẹ phải cởi khẩu trang để dỗ con. Dù biết Đà Nẵng đang có dịch bệnh nhưng những người dân có nhà cửa ở đó vẫn phải lựa chọn trở về.
Trên chuyến bay còn có 2 khách ngoại quốc đang sinh sống tại Hội An (Quảng Nam). Họ bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội thăm bạn bè sau đó quay trở lại khi thành phố đã có 14 ca nhiễm.
Chuyến bay vào Đà Nẵng vắng đến nỗi nhiều hành khách tận dụng cả hàng ghế để nằm ngủ.
