Người dân Huế xếp hàng dài đợi từng chiếc xe cứu thương chở 13 cán bộ, chiến sĩ ở Rào Trăng 3 trở về
Hình ảnh rất đông người dân TP Huế xếp hàng dài trước cổng Bệnh viện Quân y 268 để từ biệt các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự cố sạt lở đất ở Rào Trăng 3 khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Trưa 15-10, thi thể đầu tiên được tìm thấy. Đến cuối giờ chiều, 13 cán bộ công tác đoàn cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực Trạm Kiểm lâm 67 lần lượt được tìm thấy, đưa lên xe cứu thương rời hiện trường về Bệnh viện Quân y 268 tại đường Mang Cá, TP Huế. Lễ truy điệu dự kiến được tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, TP Huế.
Đưa thi hài các cán bộ gặp nạn về Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: QĐND
Bệnh viện Quân y 268. Ảnh: Giadinh.net
Từ 15 giờ, tại hội trường Bệnh viện Quân y 268 (Thuận Lộc, Thừa Thiên-Huế), các chiến sĩ đang sửa soạn, sắp xếp lại. Phần sân trước được dựng 2 rạp lớn. Khi nghe tin đón các anh về, rất đông người dân TP Huế xếp hàng dài đến trước cổng Bệnh viện Quân y 268 để đợi từng chiếc xe cứu thương.
Người dân đứng đợi từng chiếc xe cứu thương đưa cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trở về. Anhr:QĐND
Người dân đứng đợi đoàn xe cả giờ đồng hồ. Ảnh: Giadinh.net
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thắng (68 tuổi) trú TP. Huế xúc động nói: "Mấy ngày nay khi nghe tin đoàn gặp nạn, tui thương lắm. Dù họ không phải họ hàng, thân thích chi với tui cả, nhưng mà nghe tin họ như rứa có ai mà không thương, không xót xa cơ chứ."
"Tui đọc báo, thấy hình ảnh cả 1 ngôi nhà xây nhìn kiên cố rứa mà chỉ trong chốc lát đã biến thành một bãi chiến trường, trong khi dưới đống đổ nát đó lại có những con người là bậc em, bậc cháu. Thực sự, tôi rất thương và đau xót", một người dân chia sẻ.
Bà Trần Thị Chi, 70 tuổi (phường Phú Bình, TP Huế) chia sẻ: “Thương lắm, dù không phải ruột thịt nhưng nghe tin mấy ngày nay mà tôi xót xa như con như cháu mình! Khi nghe con cháu nói các chú sẽ được đón về Bệnh viện 268, đứng đợi từ chiều đến giờ, mỗi lần nghe tiếng hú còi là một chiếc xe cứu thương chạy qua mà như xé ruột, xé gan!”.
Chị Trần Thị Tuyết nước mắt lưng tròng: “Cuối cùng cũng tìm được các anh rồi, cả nhà em đứng đón các anh từ lúc 5 giờ chiều đến giờ. Nhà em ở bên Kim Long cách đây gần 20km, nhưng biết các anh về đây nên cả nhà em bỏ hết việc, lên đây tiễn các anh một đoạn, mong các anh yên nghỉ!”.
