Người đàn ông béo lên 100kg do nghỉ dịch quá dài

Do thời gian nghỉ dịch quá lâu nên người đàn ông này đã tăng liền một lúc 100kg và phải dùng đến xe tải để tới bệnh viện.

Nghỉ dịch là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi và thỏa mãn đam mê ăn uống nhưng chỉ vì nghỉ dịch quá lâu mà người đàn ông Trung Quốc đã tăng cân một cách quá đà.

Anh Châu ở Vũ Hán từ nhỏ đã béo, khi lớn cân nặng của anh lên tới 150 cân. Năm nay do dịch bệnh bùng phát, anh Châu không rời khỏi nhà nửa bước, người thân trong nhà cũng gửi cho anh chút thực phẩm để tiếp tế. Mấy tháng trở lại đây, anh phát hiện mình đang béo lên với tốc độ rất nhanh, cơ thể ngày càng nặng nề, cân nặng lên tới 278 kg.

103455205_3340786799304653_4031021979852087577_o

Thân hình cồng kềnh khiến anh thể nằm xuống, không ngủ nổi, thở cũng khó khăn...Tối ngày 01/06, do không chịu nổi nữa, anh gọi điện cầu cứu bác sĩ. Xe cấp cứu 120 đến ngay sau đó, nhưng do không đủ khả năng để trung chuyển, nên cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cơ quan cứu hỏa, mọi người tìm được chiếc xe tải đưa anh tới bệnh viện Trung Nam Vũ Hán để khám chữa.

unnamed

Qua 10 ngày trị liệu, hiện giờ anh Châu đã thoát khỏi nguy hiểm, theo đó, anh phải tiến hành quá trình điều trị có hệ thống và làm phẫu thuật. Bệnh viện cho biết, anh Châu hiện là bệnh nhân mắc béo phì nặng cân nhất mà thành phố từng tiếp nhận chữa trị.

Hàng loạt bình luận mang nhiều cảm xúc của cư dân mạng:

"Anh này là bệnh nặng rồi."

"Cái lỗi nè hong nên đổ lên đầu dịch bệnh đâu nha."

"Tôi chỉ là người qua đường tăng 10kg."

"Lướt tới cái tin này làm tôi giật mình không dám ăn tiếp bánh gato nữa."

"Chất lượng giường của bệnh viện tốt thật."

"Cuộc đời như vậy cũng thật sự phức tạp lắm chứ."