Người đàn ông bị trộm chó bắn chết: Gia cảnh nghèo khó, con nhiễm chất độc da cam
Gia cảnh của nạn nhân trong vụ việc chủ nhà bị trộm chó bắn chết vô cùng khó khăn: Nhà nghèo nuôi 4 người con, một con nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam.
Ngày 27/3, thông tin một người đàn ông bị trộm chó bắn chết khiến nhiều người dân vôcùngbức xúc và phẫn nộ trước hành vi của kẻ gian. Theo đó, nạn nhân trong sự việc là ông Huỳnh Thanh Hải (ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).
Trước đó, khoảng1h sáng, ông Hải và con trai là anh Huỳnh Tấn Thành đã ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa liên tục bên ngoài. Vì gia đình từng mất trộm chó 2 lần nên ông Hải vô cùng cảnh giác, nghi ngờ có trộm nên cả hai chạy ra ngoài xem xét. Tại đây, phát hiện hai đối tượng đang kéo con chó của gia đình ông lên xe định tẩu thoát.
Thấy vậy, ông Hải và con trai đã giằng co với hai đối tượng cũng như hô hoán người dân xung quanh. Trong lúc hỗn loạn, một trong hai tên trộm chó đã dùng súng tự chế bắn khiến ông Hải tử vong. Ngay sau đó, Công an Huyện Tân Hưng phối hợp với công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ việc.

Chia sẻ với báo chí, ông Võ Hồng Vân,Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi cho biết hoàn cảnh gia đình của ông Hải đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng ông Hải có bốn người con cùng chung sống dưới một mái nhà đơn sơ. Tuy ở vùng nông thôn nhưng gia đình ông Hải không có đất trồng trọt, canh tác nên hai vợ chồng ông phải đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.
Không những vậy, trong bốn người con của ông Hải, một người con bị nhiễm chất độc màu da cam từ nhỏ khiến cháu không thể sinh hoạt bình thường cũng như học hành hay lao động kiếm sống.
Theo chia sẻ của người dân xung quanh, ông Hải là người hiền lành, luôn sống tình cảm và giúp đỡ bà con láng giềng. Bởi vậy nên khi biết tin, rất nhiều hộ dân đã đến chia buồn cùng gia đình ông. Hiện vụ việc nãy vẫn gây phẫn nộ trên các diễn đàn, nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng phải giải quyết thật nghiêm khắc để bảo vệ tính mạng người dân cũng như xóa bỏ nạn trộm chó.
