Người đàn ông được đào dưới lòng đất sâu 2 mét hiện tại ra sao?
Chiều ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông được đào dưới lòng đất sâu 2 mét gây hoang mang dư luận.
Liên quan đến sự việc đội thi công công trình đào được người đàn ông dưới hố sâu 2 mét ở Hà Nội, ngày 8/4, Công an địa phương đã có thông tin chính thức.
Theo đó, người đàn ông bị đất đá vùi lấp trong đoạn clip được ghi lại xác định là ông N. (sinh năm 1967), hiện đang là công nhân thi công tại khu vực công trường này.
Thời điểm xảy ra vụ việc, ông N. có bê một số lượng lớn dây cáp để đặt xuống dưới lòng đường tại khu vực đang tiến hành thi công. Khi đi đến gần khu vực đã được đào đường đặt cáp, ông N. không may trượt chân ngã xuống hố nên bị đất đá tại 2 bên đường vùi lấp.
Hiện trường nơi xảy ra sự cố thi công của người đàn ông bị đất đá lấp.
Thời điểm đó, công nhân điều khiển chiếc máy xúc phát hiện ông N. bị trượt chân rơi xuống. Dưới sự chỉ đạo của chỉ huy công trường, công nhân điều khiển máy xúc đã dùng máy đào và lập tức đưa ông N. lên trên.
Do bị đất đá phủ lên người và lại được máy xúc "giải cứu", ông N. ngay sau khi được đưa lên đã khá hoảng loạn. Sau đó, ông được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được chăm sóc, hồi sức, ông N. đã bình tâm trở lại, không bị chấn thương nhiều, chỉ bị xây xước nhẹ.
Trước đó, vào chiều ngày 7/4, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin, hình ảnh về việc nhóm công nhân đang đào đất ở khu vực đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) thì bất ngờ đào được một người "dưới lòng đất" khiến dư luận hoang mang, chia sẻ. Đoạn clip này thu hút sự chú ý của nhiều người.
Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không chính xác.
