Người đàn ông 'ra đi' vì Covid-19 bất ngờ 'đi về nhà' khiến người thân ngỡ ngàng
Một người đàn ông thuộc vùng Trung Mỹ bất ngờ trở về nhà sau 4 ngày gia đình tổ chức đám tang vì Covid-19 khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.
Trong khi dịch Covid-19 bùng phát, một người phụ nữ nhận được thông báo từ bệnh viện, cho biết chồng bà đã qua đời vì dịch bệnh. Tuy nhiên “người đã khuất” bất ngờ “sống lại” trở về nhà sau 4 ngày tổ chức đám tang và chôn cất khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây không hề là câu chuyện “tưởng tượng” mà thực sự có thật tại một quốc gia vùng Trung Mỹ.
Ảnh: Daily Star
Cụ thể, tờ Daily Star đã chia sẻ câu chuyện về người đàn ông Julio, 65 tuổi đang sống tại El Carmen, Honduras. Người này bất ngờ ra khỏi nhà vài ngày và không trở về, vợ con trong nhà là bà Victoria Sarmiento cuống cuồng đi tìm, tìm mọi cách liên hệ nhưng chồng mình vẫn biệt tăm. Lúc này, bà đành gửi giấy tờ tùy thân của chồng tới bệnh viện địa phương với hy vọng có thể tìm thấy tung tích.
Một thời gian sau, bệnh viên địa phương có tên Hospital de Occidente phản hồi, bán tin buồn tới bà Sarmiento rằng chồng bà đã qua đời vì dịch Covid-19. Khi ấy, bà trở nên hoang mang, phía bệnh viện gọi đến nhận diện thi thể chồng. Vì ngoại hình tương đồng cùng tâm trạng buồn khổ khi ấy nên bà Sarmiento cũng không nghi ngờ gì thêm, thuê xe chở chồng về nhà và tổ chức đám tang.
Giấy chứng tử của bệnh viện. Ảnh: Daily Star
Gia đình bà Sarmiento tiến hành lo liệu hậu sự trong sự nặng trĩu nỗi buồn vì sự ra đi đột ngột. Chẳng ngờ tới, 4 ngày sau khi tang lễ kết thúc người tưởng đã khuất nay lại trở về lành lặn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sự thật được tiết lộ còn gây bất ngờ hơn. Khi ấy, ông Julio bất ngờ trở về với thân hình xanh xao, ốm yếu khiến mọi người không tin vào mắt mình.
Khi ấy, ông Julio cho biết mình bị ngã ở cánh đồng và không thể đứng lên đi lại được. Sau vài ngày không thể di chuyển, chịu đựng cơn đói cùng cực thì ông được người qua đường phát hiện, đưa đi cấp cứu và cứu sống. Vậy là thi thể mà vợ ông tổ chức đám tang và chôn cất kia là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, không phải chồng bà.
Ảnh: Daily Star
Sau đó, vợ ông biết được sự thật đã đến bệnh viện yêu cầu bồi thường một phần trong số 10.500 Lempiras (khoảng hơn 10 triệu đồng) tiền bà đã bỏ qua tổ chức đám tang với lý do bệnh viện đã đưa nhầm thi thể. Phía bệnh viện không đồng ý vì đã cho bà Sarmiento xác nhận danh tính chồng trước khi chính thức bàn giao.
