Người đàn ông sống sót sau 18 lần hành quyết nhưng lại không qua khỏi vì Covid-19
Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới, một người đàn ông sống sót sau khi hành quyết nhưng lại không vượt qua được bệnh dịch.
Ông Romell Broom bị bắt và tuyên án tử hình vào năm 1984. Theo Daily Mail, ông bị tuyên án vì những việc làm của mình gây ra với cô bé 14 tuổi tên Tryna Middleton. Đến 15/9/2009, Romell Broom được đưa ra hành quyết bằng cách tiêm thuốc sau nhiều năm điều tra, xét xử.
Vậy nhưng do nhân viên thi hành án không thể tìm thấy tĩnh mạch phù hợp để tiêm thuốc nên lịch hành quyết buộc phải dời lại sau 2 giờ đồng hồ. Dù Romell Broom rất “hợp tác”, “phối hợp” bằng cách co duỗi các ngón tay để tĩnh mạch hiện ra nhưng cũng bất thành. Sau tất cả nỗ lực, điều tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.
Ảnh: Daily Mail
Vì vậy, một chuyện “dở khóc dở cười” đã diễn ra khi ông Romell đã trải qua 18 lần hành quyết nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Các nhà chức trách muốn hành quyết nhưng không gây đau đớn nên không áp dụng phương pháp khác, vì lẽ đó mà lệnh hành quyết đã được hoãn cho đến tận 16/3/2022. Đến nay, trên tay và chân của Romell đầy vết kim tiêm sau những lần tiêm thuốc thi hành án.
Tuy nhiên, khoảng thời gian vừa qua nước Mỹ đã liên tục gặp phải những làn sóng Covid-19. Theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins, số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày ở Mỹ được ghi nhận vào ngày 2-1-2021 với 300.282 ca. Dịch bệnh lây lan khắp nơi, len lỏi cả vào trong tù và Romell cũng nhiễm bệnh. Do môi trường trong tù không được đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối, cuối cùng, vì bệnh tình nghiêm trọng, ông qua đời vào ngày 28/12/2020 ở tuổi 64.
Ảnh: Mirror
Trên thực tế, người trưởng thành lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 cao hơn. Hơn 80% trường hợp tử vong do COVID-19 xảy ra ở người trên 65 tuổi, và hơn 95% trường hợp tử vong do COVID-19 xảy ra ở người trên 45 tuổi.
