Người đàn ông sững sờ vì mất 'của quý' sau khi ăn bát súp của tình nhân nấu
Sau một thời gian dài chịu đựng những hành động khó chấp nhận của người đàn ông đã có vợ này, người mẹ đơn thân đã phẫn uất và ra tay làm việc này gây xôn xao cộng đồng xứ Trung lúc bấy giờ.
Được biết Yeungki, 41 tuổi là mẹ đơn thân sống ở Hồng Kông, Trung Quốc. Mặc dù không kết hôn với ai nhưng cô có qua lại với Zhou Hui một người đàn ông đã có vợ con. Đây là một cuộc tình ngang trái nhưng cô vẫn bất chấp tất cả lao đầu vào để rồi sau đó đã xảy ra cái kết không có hậu.
Thuở mặn nồng mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng khi biết cô có thai, cô muốn giữ cái thai trong bụng lại thì Zhou Hui lại tỏ ra không có trách nhiệm, anh ta không thể chịu trách vì anh ta đã có gia đình, vợ con êm ấm và không hề muốn hôn nhân bị đứt gánh giữa dường. Sau đó thì anh ta đã dứt áo ra đi để lại Yeungki bụng mang dạ chửa một mình. Nhưng cô vẫn quyết tâm giữ lại đứa con và sinh ra nuôi con một mình.
Sau một thời gian thì 2 người vẫn gặp lại nhau, cô chấp nhận việc nuôi con một mình còn anh ta thì vẫn dành thời gian cho vợ con. Tuy nhiên, Zhou không chỉ vay tiền của Yeungki mãi không trả mà còn nhiều lần bạo hành cô. Cũng không hiểu vì lý do gì nhưng Yeungki vẫn nhẫn nhục chịu đựng và không nói ra điều gì về người đàn ông tệ bạc này.
Một ngày hồi tháng 12/2012, Zhou Hui gặp nhân tình. Trong cuộc gặp, anh ta đánh đập Yeungki, đẩy cô ngã xuống sàn nhà rồi tát con gái chung của 2 người khiến bé sợ hãi, bật khóc. Chưa dừng lại ở đó, Zhou Hui còn tiếp tục giở trò đồi bại với Yeungki.
Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, sau hàng loạt hành động vũ phu của Zhou thì Yeungki đã nung nấu ý định trả thù. Yeung đã nấu cho Zhou một bát súp trong đó có tẩm thuốc ngủ, nhưng vì không biết và không đề phỏng nên Zhou đã ăn hết bát súp do nhân tình nấu.
Ảnh minh họa.
Ngay sau khi thuốc ngủ phát huy tác dụng, Yeungki đã cắt đứt dương vật của anh ta rồi ném xuống bồn cầu khi nạn nhân đang ngủ. Một lúc sau anh ta mới tỉnh dậy khi có cảm giác đau ở vùng kín và ngay lập tức bị nhân tình dùng búa đánh liên tiếp vào người chết thương tâm.
Ngoài những việc khó chấp nhận của Zhou Hui gây ra thì anh ta còn dùng những bức ảnh khỏa thân để đe dọa cô, nếu như không đưa cho hắn ta 200.000 đô la Hong Kong thì để mua xe hơi thì anh ta sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng xã hội. Tuy nhiên những đòi hỏi này không được Yeungki chấp nhận.
Vụ giết người có lẽ xuất phát từ việc quá phẫn uất với những gì anh ta đã gây ra, nhưng đoạt mạng người sẽ không được dung thứ. Yeungki đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Người phụ nữ này bị cáo buộc tội giết người.
