'Người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng 13: Sự tử tế không chỉ đến từ một khoảnh khắc nhất thời
Trước khi nổi tiếng với hành động cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, anh Mạnh cũng từng làm nhiều việc thiện khác.
Sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cứu bé gái rơi từ tầng 12A toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) vẫn đang là một chủ đề thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Nhờ hành động dũng cảm của mình, anh đã nhận được rất nhiều sự yêu mến, được mọi người khen ngợi là "người hùng không khoác áo choàng". Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn ký quyết tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho anh vì nghĩa cử cao đẹp của mình.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh Mạnh làm việc thiện mà trước đó anh cũng từng có cử chỉ đẹp như nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
Theo đó vào ngày 27/11/2020, anh Mạnh từng đăng bài trên Facebook cho biết mình đi trả hàng thì nhặt được số tiền của ai đó đánh rơi. Anh chụp ảnh ngay 4 tờ tiền với tổng giá trị 1,7 triệu đồng để đăng lên mạng, với hy vọng có thể tìm được chủ nhân của số tiền này.
Bài đăng của anh Mạnh trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)
Chia sẻ với PV VTC, anh Mạnh cho rằng đó chỉ là việc làm nhỏ, nhưng số tiền này có thể rất quan trọng với người làm mất.
"Có người khuyên không nên nhặt tiền ngoài vì sợ bị "bỏ bùa" nhưng tôi vẫn nhặt để mong trả lại người đánh rơi", anh nói.
Việc làm này của anh Mạnh tuy rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với người chẳng may làm mất tiền và là một minh chứng khác cho bản tính thẳng thắn và tử tế của anh.
Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 28/2, tại tòa chung cư ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), một bé gái tên N.P.H (3 tuổi) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A.
Nhiều người dân phát hiện ra sự việc đã hoảng sợ hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, bé gái vẫn bị tuột tay, rơi xuống.
Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) đang đứng gần đó phát hiện ra sự việc nên nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được bé N.P.H. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu..
Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết cháu bé bị gãy tay, chân. Hiện sức khỏe tạm thời ổn định.
