Người Kalasha và Thung lũng hạnh phúc tại Pakistan
Người Kalasha và xứ sở thung lũng hạnh phúc của họ là một trong những điểm đến du lịch thu hút du khách tới tìm hiểu văn hóa và giá trị truyền thống tại nơi đây
Người Kalasha là một bộ lạc cổ xưa của Pakistan, họ có truyền trống, cách sống, phong tục tập quán và các nghi lễ địa phương vô cùng đặc biệt và hấp dẫn mang giá trị tới trong du lịch . Xứ sở này được ví von giống như một "bảo tàng thu nhỏ" hội tụ đầy đủ những đặc trưng văn hóa và truyền thống của cộng đồng dân tộc ít người tại đất nước Pakistan xinh đẹp. Những giá trị đó cùng với nền văn hóa của người Kalasha đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Ảnh: paulgrovephotography
Đôi khi thung lũng Kalasha nơi dân tộc thiểu số này sinh sống có những khó khăn nhất định về vị trí địa lí, giao tiếp trong cộng đồng người bản xứ cũng như điều kiện sống, nhưng thung lũng văn hóa xinh đẹp này lại là nơi trung tâm của các hội lễ văn hóa của đất nước Pakistan xinh đẹp. Du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn tới đây hàng năm để cùng chung vui với những lễ hội truyền thống cũng như những nét đẹp trong văn hóa, truyền thống của người Kalasha. tại thung lũng hạnh phúc này.
Ảnh: wemountains
Người Kalasha là dân tộc được coi là hạnh phúc nhất hành tinh nên những ngày lễ tết, lễ hội của họ tại đây luôn được tổ chức khá nhiều. Có 4 lễ hội rực rỡ sắc màu chính và được tổ chức một cách liên tục xuyên suốt trong một năm với những nét vui tươi, náo nhiệt và ồn ã: Lễ hội Joshi diễn ra vào tháng 5 để chào đón mùa xuân; Lễ hội Uchaw tổ chức vào cuối tháng 8 với ước nguyện cầu mong mưa thuận gió hòa và được mùa; Lễ hội Pul (hay Poh) tổ chức vào tháng 9 tại thung lũng Birir; Lễ hội Chaumos diễn ra vào tháng 12 và có thời gian diễn ra hơn 2 tuần liên tiếp, đây là lễ hội đón Tết chính của người Kalasha tại thung lũng hạnh phúc nhất thế giới này.
Ảnh: indigenouspeople.net
Thung lũng hạnh phúc này có một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp kết hợp với vẻ đẹp ma mị với những ánh mắt sáng ngời của những người phụ nữ Kalasha. Đặc biệt trong những dịp lễ hội dường như những nét đẹp tươi tắn và có phần bình dị ấy là điểm nhấn cho người Kalasha và hút hồn những người đàn ông may mắn đã từng đặt chân tới mảnh đất này. Có lẽ trong bất cứ dịp nào, dù là đám cưới hay lễ mừng mùa màng bội thu… người Kalasha đều sẽ nhảy múa vui tươi và tưng bừng với những làn điệu riêng biệt của họ. Có lẽ vì thế mà người Kalasha mới mới được ví von như “xứ sở của các tiên nữ múa”, cánh đàn ông sẽ chơi nhạc cụ như trống và kèn đệm cho những cô gái Kalasha với những bước chân uyển chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc đang dần trở nên vui tươi, sẽ là trải nghiệm khó quên cho những ai đã một lần đặt chân tới vùng đất hạnh phúc này.
Ảnh: paulgrovegraphy
Ảnh: aboutpakistan
