Người khóc ra đá khiến bác sĩ 'đau đầu', bị cho là dựng chuyện

Suốt hai tháng qua, một cô gái Ấn Độ khiến giới khoa học bối rối vì khả năng "khóc ra đá". Có người còn cho rằng gia đình cô nói dối về hiện tượng đó.

Người khóc ra đá gây tranh cãi ở miền thôn quê Ấn Độ

Theo lời kể của gia đình cô gái Chandni (15 tuổi, sống ở Kannauj, Uttar Pradesh, Ấn Độ), những tinh thể rắn như đá nhỏ bắt đầu rơi khỏi mắt cô vào ngày 17/7. Kể từ đó, cô đã khóc từ 10 đến 15 giọt nước mắt đá mỗi ngày.

Sau hai tháng khóc ra đá, khoảng 70 "hạt" nước mắt được thu thập. Trong đoạn video ngắn ghi lại cảnh Chandni khóc ra đá, rõ ràng vật thể xuất hiện trong mắt cô đã cứng lại sau khi thoát khỏi tuyến lệ.

Ban đầu, giọt lệ đá tồn tại dưới dạng một cục u nhỏ trên mí mắt trái. Sau khi được xoa bóp bằng tay, giọt lệ lạ lùng đó rơi khỏi mắt cô. Hiện tượng đó lặp lại với mắt phải, khiến người quan sát tin rằng cô có thể khóc ra đá. Việc chứa một viên đá như thế hẳn khiến mí mắt cô bé đau rát.

Cô bé khóc ra đá khiến người làng lo sợ. Ảnh: Jam Press Vid/Rare Shot News

Cô bé khóc ra đá khiến người làng lo sợ. Ảnh: Jam Press Vid/Rare Shot News

Gia đình của Chandni và những người thân của cô ở làng Gadiya Balidaspur tin rằng cô gái trẻ có khả năng kì lạ như thế. Ngược lại, các bác sĩ nhãn khoa kiên quyết phản đối giả thuyết đó.

Tiến sĩ Awadhesh Kumar, một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng, cho rằng hiện tượng đó là vô lý và có thể cô bé tự ý hoặc buộc phải nhét những viên đá đó vào mắt "để gây sự chú ý". Tiến sĩ Neeraj Gupta, Giám đốc Bệnh viện Mắt Durga, cũng cương quyết rằng những hiện tượng như vậy không hề có cơ sở khoa học và "có thể là lừa đảo".

Do nghèo khó, gia đình của Chandni không có đủ khả năng để đưa cô bé đi xét nghiệm. Tình trạng bí ẩn và nguyên nhân của những giọt lệ đá đó vẫn chưa được xác minh, không thể nói là gia đình của Chandni lừa đảo hay giới khoa học đã tuyên bố đúng đắn.

Thật không may, sự việc kỳ lạ đã gây ra sự hoảng loạn ở các vùng nông thôn, nơi dân làng cho rằng cô gái bị quỷ ám.

Trong một video ghi lại cảnh thiếu nữ khóc ra đá, bgười dẫn chương trình địa phương cho biết: "Đây là hiện tượng lạ thứ hai trong khu vực."

"Vụ việc đã gây ra sự hoảng loạn trong khu vực nơi cô gái này sinh sống... Một số người nói rằng có thể cô bị ma quỷ ám, bị vướng một bùa chú độc địa hoặc là dấu hiệu của dịch bệnh".

Bài liên quan