Người Linh Cẩu chuyên 'thanh lọc' thiếu nữ, cướp đi sự trong trắng hàng trăm cô gái
Người Linh Cẩu (Hyena) là "dịch vụ" quái lạ và nguy hiểm: Họ trả tiền để "phá" trinh tiết của thiếu nữ mới lớn ở miền nam Malawi.
Người Linh Cẩu là gì?
Khoảng năm 2015 - 2016, đoạn phát thanh "Stealing Innocence" từ BBC khiến thế giới xôn xao khi tiết lộ về tục Người Linh Cẩu (afisi hay Hyena) ở quận Nsanje, miền nam Malawi - một quốc gia Đông Phi.
Tục dùng Người Linh Cẩu này gọi là "kuchotsa mafuta". Các cô gái buộc phải quan hệ tình dục với các hyena trong tối đa 3 ngày, kể từ sau khi họ có kinh nguyệt lần đầu tiên.
Người Linh Cẩu được trả tiền để "thanh lọc tình dục" cho các thiếu nữ.
Người Linh Cẩu là đàn ông (hoặc phụ nữ) trưởng thành, được cha mẹ của các thiếu nữ mới lớn trả tiền để quan hệ với các cô gái (hoặc góa phụ, đàn ông góa vợ, người phá thai...). Họ xem nghi thức này là cách "thanh lọc tình dục" cho các cô gái, là một phần của quá trình trưởng thành.
Hậu quả từ "Người Linh Cẩu": Mang thai hàng loạt, nhiễm HIV...
Kuchotsa mafuta được coi là nghi thức giáo dục các cô gái về nghĩa vụ vợ chồng tương lai, nhưng trên thực tế thì nghi thức này hoàn toàn độc hại. Thứ nhất, Người Linh Cẩu không được dùng bao cao su để đảm bảo "thanh lọc" hoàn toàn, và cũng nhằm chứng minh rằng cô gái đó đã trưởng thành nếu có thể thụ thai sau khi quan hệ với Người Linh Cẩu. Bởi vậy, nhiều cô gái trẻ đã mang thai ở độ tuổi rất sớm.
Ngoài việc mang thai khi tâm lý và cơ thể chưa sẵn sàng, các cô gái còn gặp nguy hiểm vì HIV khi quan hệ không an toàn. Theo trang Atlantic ghi nhận vào năm 2014 thì "1/10 dân số Malawi dưới 55 tuổi dương tính với HIV", và Ủy ban viện trợ quốc gia của Malawi phát hiện tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở Nsanje đã tăng từ 21% năm 1997 lên 32,9% trong năm 2003.
Chân dung "linh cẩu" Eric Aniva. Ảnh: Eldson Chagara/AP.
Không chỉ thiếu nữ mới phải chấp nhận Người Linh Cẩu, cả những quá phụ cũng phải trải qua cảnh này. Một góa phụ được cho là sẽ quan hệ tình dục với anh trai của chồng trước chôn cất người chồng đã chết của mình. Nếu chồng cô chết trong vòng 6 háng sau khi cô ấy sinh con, cô ấy có thể phải quan hệ tình dục với một Người Linh Cẩu trước khi được đi bước nữa. Nếu người phụ nữ từ chối hai hình thức trên, người ta tin rằng con của cô có thể bị bệnh, tâm thần hoặc chết. Tương tự, nếu một phụ nữ phá thai thì cần phải "thanh lọc" tình dục tương tự với Người Linh Cẩu
Người Linh Cẩu và nạn nhân nói gì về "nghề" này?
Eric Aniva, một Hyena xuất hiện trong phóng sự của BBC, cho biết anh ta đã có 5 đứa con ngoài giá thú vì công việc này và không chắc anh ta đã làm bao nhiêu cô gái mang thai. Anh ta chỉ là một trong 10 Hyena ở quận Nsanje và họ được trả từ 4 đến 7 USD/lần "thanh lọc" (theo BBC).
Kinh hoàng hơn, Eric nhiễm HIV nhưng giấu những người đã thuê hắn. Thậm chí, Eric còn kể về công việc này như sau: "Tôi có quan hệ với một số cô bé chỉ mới 12, 13 tuổi, nhưng tôi thích các cô gái lớn hơn. Tất cả những cô này đều thấy vui sướng khi tôi là Người Linh Cẩu của họ".
Vợ của Eric cũng phản đối việc này, dù đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ vào lúc đó: "Tôi muốn truyền thống đó kết thúc. Chúng tôi buộc phải ngủ Người Linh Cẩu và phụ nữ chúng tôi rất đau đớn về điều này".
Một cô gái trẻ khác được BBC phỏng vấn đã chia sẻ: “Tôi không thể làm gì khác được. Tôi phải chấp nhận Người Linh Cẩu vì lợi ích của cha mẹ tôi. Nếu tôi từ chối, các thành viên trong gia đình tôi có thể bị dịch bệnh tấn công, hoặc thậm chí tử vong...".
Nhiều nạn nhân lúc đó chỉ biết chịu đựng vì "làm yên lòng và bảo vệ gia đình"
Có thể thấy, lúc bấy giờ người dân ở đây vẫn tin vào khả năng thần kì của tục Người Linh Cẩu và mù mờ về kiến thức, sức khỏe giới tính. Theo như các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia, Người Linh Cẩu là nghi lễ khiến người tham gia cảm thấy cao quý hơn, và đã bén rễ trong người dân, làm họ xấu hổ khi không "giữ gìn văn hóa" dù văn hóa này cần bị bài trừ.
Vào năm 2011, tờ Nation tìm thấy Emma Tembo, 35 tuổi đã nghỉ hưu, là một Người Linh Cẩu nữ. Cô đã được thuê 82 lần để "thanh lọc" cho đàn ông góa vợ. Tembo nói: “Tôi bị nhiễm HIV vì việc này. Tôi không thích nó chút nào nhưng đây là một phần văn hóa, cũng là nguồn sinh kế của chúng tôi".
"Người Linh Cẩu" đã biến mất chưa?
Năm ngày sau khi BBC tiết lộ đoạn phim, Eric Aniva đã bị bắt theo lệnh của Tổng thống Peter Mutharika và sẽ bị điều tra vì lan truyền HIV cho các cô gái trẻ. Tổng thống Mutharika cho biết: 'Những hành vi khủng khiếp này dù chỉ chiếm thiếu số nhưng đủ làm hoen ố hình ảnh của cả quốc gia Malawi, khiến chúng ta xấu hổ với bạn bè quốc tế".
Christa Stewart (đến từ một tổ chức nhân quyền quốc tế về vấn đề liên quan đến trẻ em gái và phụ nữ) đã phát biểu rằng dù chính phủ đã có những bước tiến tích cực để ngăn chặn, lan truyền sự cấm vận về hủ tục này, song vẫn cần kiểm soát gắt gao hơn vì "luôn có khoảng cách giữa chính sách và thực tế".
Tục Người Linh Cẩu rõ ràng đã để lại những vết sẹo khó phai, cả trên cơ thể lẫn tâm lý của người trải qua chúng.



