Người mẹ già khắc khổ nhận bánh kem nhân dịp 8-3 và lời chúc chưa bao giờ con nói ra

Món quà của người con tặng cho người mẹ già kèm lời chúc đặc biệt khiến nhiều người xúc động.

Mẹ là người nuôi chúng ta vất vả lớn lên từng ngày nhưng bạn đã từng nói một câu yêu mẹ bao giờ chưa? Bao lâu rồi bạn chưa nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ, bạn đã dành tặng những câu chúc ý nghĩa, món quà đặc biệt dành cho mẹ của mình chưa? 

Câu trả lời chắc chắn nhiều người sẽ khó có thể nói lên lời được. Dịp quốc tế phụ nữ 8-3 là dịp để chúng ta có thể nói lên những lời tri ân tới những người mẹ của mình. Bằng cách này hay cách khác, dù chỉ là câu chúc đơn giản, 1 bông hoa giản dị cũng đủ để khiến người mẹ hiểu được tấm lòng của mình.

Vừa qua, một chàng trai đã chia sẻ về món quà ý nghĩa mà anh đã dành gửi tặng mẹ. Mẹ anh chàng tuy đang mặc bộ đồ công nhân đã sờn, đang ngồi bán rau củ quả chắc chắn sẽ phải bất ngờ với chiếc bánh gato được con trai tặng. Bên trên chiếc bánh gato màu xanh giản dị là dòng chữ đầy xúc động: ‘Chúc mẹ yêu 8/3 vui vẻ’.

Chàng trai dành tặng mẹ chiếc bánh gato trong ngày 8/3.

Chàng trai dành tặng mẹ chiếc bánh gato trong ngày 8/3.

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, chàng trai tâm sự: ‘Đây là người mẹ của tôi, cho dù như thế nào tôi vẫn thấy tự hào vì mẹ đã sinh ra tôi. Chúc mừng ngày 8/3 của mẹ’. Có lẽ vì đỗi xúc động mà người mẹ chỉ biết ngồi bệt xuống, không nói lên lời, đôi mắt sưng sưng như muốn khóc, đôi tay bê chiếc bánh gato một cách trân trọng khiến nhiều người nghẹn lòng.

Người mẹ xúc động khi nhận được quà từ con trai mình.

Người mẹ xúc động khi nhận được quà từ con trai mình.

Ngay dưới phần bình luận, các bạn trẻ cũng để lại những ý kiến đồng cảm với chàng trai. Có người nói bố mẹ chúng ta đã cực khổ nhiều rồi, hi sinh vì con vì cái không đòi hỏi một điều gì, vậy mà khi nhận lại từ con cái một chút thôi, họ liền cảm thấy xúc động và vui mừng khôn xiết.

Cũng có người cho rằng, đó là vẻ mặt của người mẹ đang bực tức khi thấy con mình tiêu sài hoang phí, bởi mẹ đâu cần những thứ đắt đỏ như vậy.

Hoàng Phong chia sẻ: ‘Mẹ bạn kiểu: ‘Chụp xong tấm hình là chết với tao. Lúc nào cũng xin tiền tao mà giờ mua cái bánh mấy trăm ngàn’. Mẹ mình cũng y vậy á, mua cho cái gì là chửi bới, bảo phí tiền, nhưng mình biết là mẹ vui lắm haha. Nhìn mặt bác quạo nhưng biết là trong lòng như nở hoa ấy’.

‘Các mẹ sẽ mắng là hoang phí nhưng trong lòng rất vui, có khi còn đi khoe với mọi người nữa’, tài khoản G.U cho hay.

‘Chụp nhanh đi để tao còn buôn bán. Đó là câu mà mẹ mình hay nói mỗi khi mình tặng quà’, tài khoản K.L cho biết.

Người mẹ xúc động khi nhận được quà từ con trai mình.

Người mẹ xúc động khi nhận được quà từ con trai mình.

Thật vậy, đúng là niềm vui mừng của mẹ không ở chỗ con cái đưa cho bố mẹ bao nhiêu tiền, tặng được những gì xa xỉ, mà là con cái đã có thể tự lực kiếm được đồng tiền một cách chân chính, đã có thể biết tích cóp, biết yêu thương và biết nghĩ nhiều hơn về bố mẹ. Đó mới chính là món quà tinh thần lớn lao và ý nghĩa nhất.