Người mẹ từng có ý định cho 6 đứa con dại “ăn một bữa no rồi uống thuốc độc cùng chết” đã qua đời
Người mẹ già từng khiến nhiều người rơi nước mắt khi muốn 6 đứa con điên dại của mình “ăn một bữa no rồi uống thuốc độc” đã qua đời sau thời gian dài lâm bệnh.
Người mẹ già Nguyễn Thị Lực, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, từng được nhiều người biết bởi câu chuyện "muốn cho các con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết" đã vĩnh viễn về với đất mẹ vào ngày 1/11, do tuổi cao sức yếu. Bà hưởng thọ 83 tuổi.
Bà Lực người mẹ già cả đời lo cho 6 đứa con dại đã qua đời
Người thân của bà lực kể rằng, khi bà Lực còn trẻ bà lấy chồng và sinh được 9 người con. Thế nhưng có đến 6 người con khi đến tuổi lên bảy, lên tám bỗng nhiên phát bệnh, người đờ ra, mắt dại đi rồi ngớ ngẩn, tâm thần. Ba người con còn lại của bà Lực, 1 người không may mắn đã tử vong do bệnh tật còn 2 người minh mẫn đã lập gia đình và sống ở gần bà.
Chồng bà Lực trước đây là chiến sĩ cách mạng, ông tham gia đánh giặc ở những vùng địch rải chất độc màu da cam. Cũng vì chịu nhiều ảnh hưởng của chất độc, bom đạn trong chiến tranh nên ông đã qua đời ở tuổi lục tuần vì bệnh tim tái phát. Ông ra đi để lại cho bà Lực 6 đứa con dại.
Trước khi chết, chồng bà Lực căn dặn, khi nào sức cùng lực kiệt, không thể nuôi được các con nữa thì cho chúng ăn một bữa no sau đó dồn hết chỗ thuốc ngủ của ông để lại cho con uống để chúng đi cùng bà một lần. Thế nhưng, làm một người mẹ, bà Lực không đủ nhẫn tâm làm điều đó.
Khi còn sống bà Lực phải chạy vạy lo từng miếng ăn cho con
Năm 2017, câu chuyện của bà "muốn cho các con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết" được báo chí, truyền thông đăng tải và đã chạm được tới góc khuất của hàng triệu trái tim độc giả. Từ đó, nhờ những tấm lòng bác ái, thơm thảo gần xa, đã quyên góp xây tặng cho bà Lực một căn nhà khang trang chắc chắn, thay cho ngôi nhà tranh vách đất xập xệ, khổ sở mỗi khi trời mưa gió.
Căn nhà khang trang do những tấm lòng bác ái thảo thơm quyên góp xây dựng cho bà Lực
Sau bao năm quặn gánh nuôi 6 người con điên dại, sức khỏe của bà Lực đã cạn dần. Năm 2019, bà Lực ốm nặng không thể đi lại được, chỉ nằm bẹp ở một chỗ. Sang năm 2020 bệnh tình của bà ngày trở nặng, suốt ngày mê man. “Bà Lực khổ đến cuối đời vẫn chưa hết khổ, bà bị hoại tử ăn vào đến tận xương. Cả một đời khổ cực vì các con đến lúc nhắm mắt thân thể cũng không được lành lặn” người cháu của bà Lực vừa nói vừa bật khóc.
Biết mình không thể trụ được nữa, bà Lực dặn dò người thân cố gắng chăm sóc, đùm bọc 6 người con tuy đã gần 50-60 tuổi nhưng vẫn dại khờ của mình. Còn nếu không chăm sóc được thì cho 6 người con điên dại của bà vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Đám tang của bà Lực rất nhiều người đến chia buồn, họ thương cho người phụ nữ cả đời vất vả, họ xót khi thấy những đứa con ngờ nghệch vẫn đang cười nói đùa nghịch không chút tiếc thương cho nỗi đau mất mẹ.
“Lúc đưa các con nhìn mẹ lần cuối, rồi cả khi tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, 6 đứa con khờ dại đứa thì cười, đứa thì kéo áo nhau, rồi hét toáng hết lên…Chứng kiến cảnh đó chúng tôi vô cùng xót xa”, người thân của gia đình nói.
Bà Lực qua đời vào ngày 1/11 hưởng thọ 83 tuổi
Sau khi bà Lực mất, người thân họp bàn lại về những người con của bà, người muốn giữ lại nuôi, người muốn đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.
“Hiện tại, mẹ tôi vừa mới mất nên gia đình vẫn chưa có quyết định đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hay để các anh chị lại chăm sóc, chúng tôi mới chỉ họp bàn thôi”, anh C. (con trai út bà Lực) cho biết.
Theo anh C., khi mẹ anh còn khỏe cũng có tâm nguyện muốn đưa người thân trong gia đình chăm sóc các anh em kém may mắn. Còn khi mẹ anh mất bà sức khỏe yếu cũng không dặn dò được.
