Người phụ hồ bật khóc vì làm mất 32 triệu về quê ăn Tết: Xin từ chối nhận thêm sự giúp đỡ
Nhiều người đã chung tay ủng hộ tiền giúp đỡ người phụ hồ vượt ngoài sự mong đợi khiến ông Tuấn xúc động, xin không nhận thêm tiền vì xã hội còn nhiều người khó khăn, vất vả hơn cần được giúp đỡ.
Mới đây, câu chuyện về người đàn ông phụ hồ làm mất 32 triệu đồng trên đường về quê ăn Tết đã được lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý, quan tâm của nhiều người.
Người đàn ông trong câu chuyện trên là Nguyễn Thông Tuấn (48 tuổi, ngụ xã Suối Cát 2, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Gần 1 năm cực nhọc phụ hồ ở Đà Nẵng ông mới dành dụm được 32 triệu đồng để dành sắm Tết cho gia đình và chi trả tiền học phí cho đứa con ở nhà.
Ông Tuấn bật khóc khi phát hiện số tiền 32 triệu đồng đã bị mất.
Tối 31/1, ông bắt xe ôm từ xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) ra bến xe trung tâm TP Đà Nẵng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để đón xe về quê. Trước khi lên xe, ông Tuấn gấp đôi 32 triệu đồng, cột dây thun rồi bỏ túi quần sau, cài nút lại nhưng khi lên ghế nằm, ông phát hiện nút túi đứt hồi nào, số tiền tích cóp cả năm không rõ rơi mất ở đâu. Ông òa khóc nức nở. Nhìn người đàn ông tái mặt, đẫm nước mắt, người trên xe ai cũng mủi lòng.
"Chắc tôi đã đánh rơi trên đoạn đường đến bến xe. Đây là tiền lương tôi tích góp trong 8 tháng qua để sắm Tết cho gia đình, trả tiền học phí cho mấy đứa nhỏ ở nhà", ông Tuấn mếu máo kể.
“Lúc ấy, tôi vừa đau lòng vừa xót số tiền là mồ hôi nước mắt của mình gần 1 năm trời làm thuê. Tôi dự định, sang năm sẽ dùng số tiền ấy mua điều giống về trồng. Vừa đau lòng, vừa xót của, nước mắt tôi cứ trào ra”, ông Tuấn kể thêm.
Ông Tuấn buồn bã khi bị mất tiền, thẫn thờ trên xe khiến nhiều người xót xa
Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của ông Tuấn, phía nhà xe đã hỗ trợ ông ăn uống dọc đường và chở ông về nhà miễn phí. Không chỉ vậy, họ còn chia sẻ lại câu chuyện và nhờ các hành khách cùng chuyến đăng lên mạng xã hội.
Bà Lê Thị Bình (65 tuổi), chủ nhà xe Hải Vân chuyên tuyến TP.HCM - Đà Nẵng cho biết sau khi chia sẻ sự việc, nhiều người đã bày tỏ mong muốn ủng hộ người phụ hồ nghèo nên bà đã cho số tài khoản nhà xe để giúp ông nhận tiền người dân ủng hộ. Mặc dù vẫn chưa tìm lại được số tiền đã mất nhưng nhiều người đã chủ động liên lạc hỏi thăm, chia sẻ và xin số tài khoản để giúp đỡ ông Tuấn.
Đến sáng ngày 2/2, số tiền mà người dân ủng hộ ông đã lên đến 45 triệu đồng, nhiều hơn con số đã mất nên ông Tuấn đã xin ngừng nhận hỗ trợ và mong muốn các mạnh thường quân sẽ chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình.
''Ông Tuấn thật thà, thấy tiền chuyển về cho nhiều quá liền nhờ tôi thông báo không nhận nữa. Lúc ông xuống xe, lái xe cho 500.000 đồng, ông cũng trả lại, bảo là đã được quá nhiều rồi", bà Bình chia sẻ thêm.
Chia sẻ với báo chí, ông Tuấn vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình và tấm lòng của đồng bào: "Trải qua hoạn nạn, tôi nhận ra người Việt Nam mình tốt bụng quá. Họ không quen biết, thân thiết gì với mình, mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Qua nay còn có nhiều người gọi hỏi thăm cả đêm để giúp, mà tôi xin không nhận nữa, và mong muốn họ chia sẻ cho người khó hơn mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bà con, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tiền ân nghĩa đồng bào, nên tôi sẽ sử dụng thật tiết kiệm, sắm sửa cái Tết đầm ấm cho gia đình và giúp đỡ lại bà con lối xóm khó khăn".
