Người phụ nữ bị cấm vào sở thú vì 'yêu' tinh tinh 38 tuổi

'Tôi yêu con vật đó và nó cũng yêu quý tôi. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì khác. Tại sao họ muốn lấy nó đi', người phụ nữ nói khi bị cấm vào sở thú.

Một vườn thú tại Bỉ vừa ra thông báo không cho phép người phụ nữ gặp gỡ hằng tuần với con tinh tinh đực tại nơi này vì có tình cảm quá đặc biệt với nó. Cụ thể, Adie Timmermans là người khách thường xuyên đến sở thú và gắn bó thân thiết với Chita, một con tinh tinh đực 38 tuổi.

Theo sở thú, người phụ nữ này ghé sở thú thăm Chita hằng tuần, họ thường xuyên vẫy tay với nhau. Thậm chí, Adie Timmermans còn hôn gió con tinh tinh đực. Các chuyên gia nhận định, điều này không tốt cho Chita vì sẽ làm ảnh hưởng đến các kỹ năng xã hội của nó.

Adie Timmermans bị cấm vào sở thú vì quá yêu thích tinh tinh Chita.

Adie Timmermans bị cấm vào sở thú vì quá yêu thích tinh tinh Chita.

Sở thú tại Bỉ này cho biết, Chita sống chung với những con tinh tinh khác và có thể hòa nhập với chúng trong hầu hết thời gian của mình.

"Một con vật quá tập trung vào con người sẽ ít được đồng loại tôn trọng. Chúng tôi muốn Chita là một con tinh tinh thực thụ. Ngoài giờ du khách tới tham quan sở thú, Chita phải sống 15 giờ mỗi ngày với nhóm của mình. Chúng tôi muốn cho Chita cơ hội được vui vẻ nhất có thể", trích báo cáo của sở thú này.

Khi nhận được thông tin bị cấm vào sở thú, Adie Timmermans cho hay cả cô và Chita sẽ bị quẫn trí nếu thời gian tới không được gặp nhau. "Tôi yêu con vật đó và nó cũng yêu quý tôi. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì khác. Tại sao họ muốn lấy nó đi", người phụ nữ này khẳng định.

Cô nói bản thân không nhận thấy hành vi của mình là sai phạm dẫn đến việc bị cấm vào sở thú. Adie Timmermans đưa ra lập luận: "Chita năm nay đã 38 tuổi và quen sống với con người từ khi còn nhỏ. Tuổi thọ trung bình của tinh tinh là khoảng 40 tuổi. Vì vậy, ở tuổi này, hành vi của nó sẽ không thể thay đổi nữa".

Con tinh tinh đực Chita trước đây được nuôi như một thú cưng. Sau đó, khi Chita lớn và trở nên "không thể quản lý được", nó được chủ nhân đem tặng cho sở thú. Thời gian đầu sống tại vườn thú, con tinh tinh này không thực sự thân thiết với đồng loại. Năm 2008, Chita còn từng tham gia một trận đánh nhau và bị thương ở lưng.

> Đọc tin mới nhất hôm nay.

> Cập nhật tin mới nhất về du lịch.

Bài liên quan