Người phụ nữ đi đánh ghen nhưng bất lực khi biết nhân tình của chồng
Sau khi nhận được tin nhắn của bạn, người phụ nữ đã nhanh chóng gửi con 5 tháng tuổi cho hàng xóm rồi đến nhà nghỉ tìm chồng và sự thật phía sau khiến cô sốc nặng.
Lúc đó đã là hơn 12h, trời nắng và mồ hôi trên người cô liên tục túa ra kèm theo đó là mắt thi nhau chảy khi biết chồng mình ngoại tình. Cô nghĩ rằng chỉ cần chồng cô bước ra thì cô sẽ lao vào mà đánh đấm cho thỏa hết những đắng cay tủi hờn mà cô đã gặp phải, nhưng khi chồng cô xuất hiện thì cô đã phải đứng như trời chồng.
Được biết chồng của cô đã 30 tuổi, là giáo viên nhưng mới nghỉ dạy để đi kinh doanh đồ gỗ. Cửa hàng của vợ chồng mới đươc mở gần nửa năm nay nên không có khách nhiều nên chồng cô thường xuyên phải đi để tìm các mối làm ăn.

Nhưng cách đây không lâu, chồng của cô bất ngờ khoe có một người bạn hồi cấp 3 chuyên lắp đặt nội thất đã giới thiệu cho các đại gia muốn hợp tác với cửa hàng của gia đình mình. Nhờ có người bạn đó mà anh chồng đã có một đơn hàng giá trị đến nửa tỷ đồng.
Hôm ký được hợp đồng đơn hàng, chồng cô đi uống rượu say nhưng vẫn nhớ mua cho vợ nhiều đồ ăn ngon, còn hứa với cô sẽ chăm chỉ làm ăn hơn để có nhiều đơn hàng hơn trong thời gian sắp tới. Cô đã vô cùng hạnh phúc với người chồng của mình.
Nhưng kể từ hôm đó, chồng cô bận rộn hơn với công việc và cũng đi gặp gỡ đối tác nhiều hơn. Một ngày nọ một người bạn đã nói với cô rằng thấy chồng cô đã chở một người phụ nữ đi trên thị trấn, họ trông rất tình cảm với nhau.
Sau đó người vợ đã lén đi theo chồng và phát hiện nhân tình của anh chính là người phụ nữ cho vay nặng lãi ở chợ huyện, nhiều hơn cô đến cả chục tuổi. Hồi trước khi chuẩn bị mở cửa hàng bán đồ gỗ, 2 vợ chồng cô đã từng tìm đến người phụ nữ này để nhờ cậy vay tiền nhưng vì lãi "cắt cổ" nên vợ chồng cô đã không vay nữa.
Cô nhìn thấy cảnh đó mà không biết phải làm thế nào, nên tối đó về cô đã yêu cầu chồng phải nói thật mọi chuyện, lúc này chồng cô mới thú nhận mọi thứ. Chồng cô nói mấy tháng đầu năm cửa hàng không kinh doanh được mà tiền lãi ngân hàng thì không thể chậm, nên anh đã phải gặp người phụ nữ này để vay tiền. Và người phụ nữ này cũng đã giới thiệu cho anh rất nhiều đơn hàng, nên khi bà ấy có ý tình cảm thì anh không dám từ chối vì nể mặt bà.
Chồng cô đã khẳng định, anh không hề có tình cảm với bà ta. Tất cả chỉ vì công việc, tiền bạc... Anh cũng hứa, khi đã có kinh tế vững, chỗ đứng trong thương trường tốt hơn, anh sẽ chấm dứt hẳn với bà ta. Anh mong cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Vì gia đình nhà cô cũng không có điều kiện để có thể hỗ trợ kinh phí cho chồng nên cô không biết làm thế nào và xin lời khuyên từ phía cộng đồng mạng.
