Người phụ nữ được ghép mặt từ người chết do bị chồng cũ tạt axit hủy hoại dung mạo giờ ra sao?
Người phụ nữ sau khi bị chồng cũ tạt axit đã bị bỏng nặng đến 80%, sau 2 lần phẫu thuật ghép mặt đã dần quay lại cuộc sống bình thường.
Vào năm 2007, một nữ y tá tên là Carmen Tarleton đã bị chồng mình do ghen tuông mù quáng nên đã dùng gậy bóng chày để đánh đập và đổ axit vào người. Cô may mắn được đưa đến bệnh viên và cứu sống, tuy giữ được mạng sống những cô đã bị bỏng axit lên tới 80% cơ thể và bị mù vĩnh viễn.
Khuôn mặt củaCarmen hồi còn trẻ.
Sau khi gây án đối với vợ mình, với những thương tích mà anh gây ra cho vợ, người chồng tàn bạo này đã bị tòa án kết án 30 năm tù nhưng sau đó, anh đã chết trong tù khi chưa chấp hành hết án phạt tù vào năm 2017.
Trước và sau khi Carmen bị chồng cũ tạt axit.
Carmen sau khi xảy ra tai nạn đã liên tục phải trải gần trăm cuộc phẫu thuật từ lớn đến nhỏ để có thể chỉnh sửa lại khuôn mặt đã bị biến dạng do bỏng axit của mình. Sau khi tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình thì đến năm 2013 cô đã được phẫu thuật ghép mặt và trở thành người thứ 2 trên thế giới được thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm này.
Gương mặt của Carmen bị biến dạng do tạt axit.
Được biết người đã hiến khuôn mặt cho cô là một người phụ nữ 56 tuổi. Đồng thời Carmen cũng nhận được giác mặc hiến tặng và thực hiện ghép vào mắt phía bên trái. Ca phẫu thuật phức tạp này được coi là một trong những bước tiến lớn của giới y học, cô như được hồi sinh trở lại sau bao nhiêu ngày sống trong "tăm tối" của cuộc bạo hành kinh hoàng. Cô đã không còn phải sử dụng thuốc giảm đau để có thể chống chọi với nỗi đau hàng ngày, mà có thể thực hiện ước mơ của mình đi du lịch và đi diễn thuyết để có thể truyền cảm hứng cho những nạn nhân cùng cảnh ngộ với cô. Cô cũng đã chia sẻ bằng lòng khoan dung rằng cô đã có thể tha thứ cho những tội ác mà chồng cũ của mình đã gây cho cô, sống một cuộc sống mới lạc quan và yêu đời.
Khuôn mặt của Carmen sau khi được ghép mặt vào năm 2013.
Không được bao lâu đến năm 2019 thì khuôn mặt được cấy ghép trước kia của Carmen đã bị xuống cấp. Cô bắt đầu bị đau đơn vì các vết sẹo, máu không thể lưu thông và mi mắt đã bị co lại. Carmen lần nữa bị rơi xuống địa ngục với những ngày phải sử dụng thuốc giảm đau và không thể ăn uống bình thường.
Ngay sau đó vào khoảng 10/2019 thì Carmen đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 2. Lần này người đã hiến khuân mặt cho cô là một cô gái trẻ tên là Casey Harrington, 36 tuổi vừa mới mất vào tháng 7.
Gương mặt của Carmen sau khi được ghép mặt lần 2 năm 2019.
Sau khi tiến hành phẫu thuật đổi mặt lần 2 thì Carmen đã từ chối chia sẻ hành ảnh của mình một thời gian dài để khuôn mặt cần có thời gian phục hồi. Mãi cho đến 1/3 vừa qua cô mới quyết định lần đầu xuất hiện trên truyền thông, trong chương trình phỏng vấn của đài NBC nhằm gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tặng khuôn mặt cho mình. So với đợt trước, gương mặt mới của bà Carmen hài hòa hơn và được kỳ vọng sẽ tương thích tốt hơn nữa.
