Người phụ nữ hốt hoảng khi nghĩ mình rơi 'nội tạng' nhưng sự thật còn bất ngờ hơn

Sau một cơn đau đơn quần quại, có thứ gì trong người cô gái rơi ra ngoài cô đã rất hốt hoảng vì nghĩ rằng mình bị rơi "nội tạng" nhưng sự thật thì không phải vậy.

Sau khi có bầu cơ thể người phụ nữ bắt đầu có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên có trường hợp hi hữu này thì lại khác, khi người mẹ mang bầu nhưng lại không hề biết việc mình ban đầu cho đến khi "đẻ rơi" con trong nhà vệ sinh thì mới biết suốt thời gian qua mình đã có bầu.

Melissa Surgecoff 38 tuổi, hiện đang sống tại Boston, Mỹ. Cô bị đau bụng dữ dội vào ngày 8/3, nhưng cô đã nghĩ rằng kỳ kinh nguyệt đã quay lại sau nhiều tháng cô bị mất kinh nguyệt bởi lẽ bản thân cô là một người có kinh nguyệt không đều nên việc chậm kinh đã thường xuyên xảy ra, nên cô không nghi ngờ gì.

ban-gai-la-het-bi-roi-ruot-khi-di-ve-sinh-nguoi-dan-ong-tron-mat-phat-hien-su-that-1-1617763043-806-width600height600

Nhưng khi cơn đau ngày càng tồi tệ hơn cô đã gọi điện cho mẹ đẻ của mình đến và đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi vào nhà vệ sinh thay quần áo thì cô phát hiện ra có chút máu trên quần, cô càng thêm tin tưởng vào việc kỳ kinh nguyệt của mình đã tới, sự đau đớn này là do kỳ kinh nguyệt gây ra mà không hề nghĩ rằng có sự cố nào xảy ra.

Cô chia sẻ rằng: "Sau đó tôi gọi lại cho mẹ để nói với bà rằng tôi đã biết nguyên nhân đau bụng và không cần đi khám nữa. Vậy nhưng cơn đau không hề biến mất mà lại ngày càng dữ dội hơn. Tôi ngồi vào bồn câu trong khi miệng rên rỉ vì không chịu nổi. Một giây phút khác, trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ khác hay mình bị sỏi thận."

ban-gai-la-het-bi-roi-ruot-khi-di-ve-sinh-nguoi-dan-ong-tron-mat-phat-hien-su-that-2-1617763043-923-width600height680

Nhưng sau đó, khi bạn trai của Melissa đang đứng ở ngoài nhà vệ sinh thì cô đã cảm giác có thứ gì đó đã rơi ra khỏi người cô, nên cô đã sợ hãi và hét toáng lên nghĩ rằng mình đã bị rơi 1 bộ phận nội tạng nào đó ra ngoài.

Bạn trai Melissa sau đó đã nhanh chóng đi vào và bàng hoàng phát hiện ra rằng, đó không phải nội tạng của cô mà là một đứa trẻ sơ sinh. Lúc này em bé đã ngừng thở, anh đã ngay lập tức nhớ lại các cách sơ cứu cho trẻ. Rất may mắn em bé đã thở lại. Sau đó anh nhanh chóng gọi các nhân viên y tế tới để đưa 2 mẹ con vào bệnh viện. Đến nay 2 mẹ con nhà Melissa đã an toàn và khỏe mạnh.