Người phụ nữ suýt mất mạng vì tiêm botox vào bụng
Một người phụ nữ đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để thực hiện dịch vụ tiêm botox vào bụng với mong muốn có một vóc dáng đẹp. Tuy nhiên sau đó chị có biểu hiện nguy kịch, phải nhanh chóng nhập Khoa chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.
Chị P.N.A (SN 1976), địa chỉ ở Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội hiện đang nhập viện Khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy hô hấp, lờ đờ, không thể nói chuyện. Các bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân do chị A. đã bị tiêm hoá chất vào người.
Trao đổi với PV, chị Lê Diệu Thuý - Chị gái của nạn nhân cho biết: "Em tôi đã thực hiện dịch vụ tiêm botox ở Vivian Spa ở địa chỉ 19Q, đường Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, em tôi chỉ tiêm vào bắp và mỗi lần tiêm cách nhau vài ba tháng. Thế nhưng đến ngày 25/8, em tôi nghe lời khuyên của chủ spa tên Trần Thanh My, thực hiện tiêm 2 loại khác nhau bao gồm botox và một loại khác không rõ tên vào phần bụng và bắp tay. Trước khi tiêm, em tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường. Thế nhưng 3 ngày sau khi tiêm, trên đường đi công tác, em tôi có biểu hiện khó thở, ngất lịm và phải vào bệnh viện cấp cứu".
Chị A. hiện đang điều trị tại khoa Chống độc - BV Bạch Mai
Khi vào viện, các bác sỹ không chẩn đoán được bệnh, chị A. có biểu hiện tương tự như đột quỵ, suy tim, tăng huyết áp. Sau khi thăm khám và cho uống thuốc, chị A. được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Thế nhưng, tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sỹ cũng không phát hiện được chị A. bị bệnh gì. Chị luôn có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ, suy kiệt, huyết áp lúc tăng cao, lúc giảm thất thường.
Chị A. được các bác sỹ BV Việt Đức khuyên chuyển sang BV Bạch Mai để thăm khám. Tại khoa Chống độc - BV Bạch Mai, sau khi tư vấn và xem xét các biểu hiện bệnh lý cũng như quá trình các bác sỹ chẩn đoán chị A. bị rối loạn thực vật (tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, mệt mỏi)/sau tiêm thuốc.
Các bác sỹ chẩn đoán chị A. bị rối loạn thực vật (tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, mệt mỏi)/sau tiêm thuốc.
PV đã liên lạc được với chị P.N.A, trao đổi qua tin nhắn, chị A. cho biết: "Mình tiêm 1 gói thon gọn bắp tay, mình không nhớ chính xác nhưng gần giá 20 triệu. Bao gồm: 3mũi/liệu trình, mỗi mũi chủ spa dặn mình cách nhau từ 2 tuần đến 1 tháng, mình đã tiêm 2 mũi đầu tiên cách nhau như thế và không vấn đề gì. Còn mũi cuối cùng mình tiêm nốt, cách mấy mũi kia tận 3 - 4 tháng. Sau khi tiêm xong bắp tay, chủ spa nói mình tiêm thêm vùng bụng và nói dối mình là tiêm tế bào gốc. Sau đó, mình thấy bạn ấy tiêm nhiều quá, hỏi thì bạn ấy mới nói là tiêm tan mỡ bụng. Trong khi mình không hề yêu cầu hay có nhu cầu tiêm bụng. Vậy là tổng cộng ngày hôm đó chủ spa tiêm cho mình hai bắp tay và bụng khoảng ba chục mũi'.
Hiện tại sức khoẻ của chị A. vẫn chưa ổn định.
Spa Vivian đã đóng cửa, PV đã liên hệ với chủ spa nhưng chưa điện thoại không bắt máy. Chị Lê Diệu Thuý cho biết: "Hôm qua có các bác sĩ ở BV Bạch Mai đến khám và hội chẩn cho em tôi và các bác sĩ ấy cũng nói là thuốc đó không đc tiêm bắp. Hiện gia đình tôi đang tìm chủ spa Vivian để biết được liều lượng và tên thuốc đã tiêm vào người em tôi để các bác sỹ có hướng điều trị phù hợp. Thế nhưng chúng tôi không thể liên hệ được với bạn Trần Thanh My".
Botox thực tế có nguồn gốc từ một loại trực khuẩn, có thành phần độc tố botulinum toxin A nên nhiều người có khả năng bị ngộ độc cao khi tiêm vào người. Hoặc một số người sẽ bị dị ứng do chất bảo quản hoặc thành phần trong botox. Bác sĩ cũng cảnh báo: “Một số phản ứng phụ đã được phát hiện khi tiêm botox như: ngứa, phát ban, hen suyễn hoặc cảm”. Các chuyên gia khuyên mọi người nếu vẫn muốn làm đẹp theo phương pháp này thì nên tìm đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín vì việc tiêm botox đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn sâu về giải phẫu và kỹ thuật tiêm."
Và đặc biệt, không chọn botox giá rẻ. Nếu botox được bán với giá rẻ, nó có thể là loại hàng trôi nổi ở “chợ đen”, hàng kém chất lượng hoặc đã sắp hết hạn, như vậy càng dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm cho người sử dụng.
