Người phụ nữ Thụy Điển thử thách sống 7 ngày cô độc trên đảo hoang

Sau 7 ngày sống một mình trên đảo hoang chỉ có trời, biển và tuyết, Lisa Enroth cho rằng đây không phải là thế giới mà cô muốn sống. Mặc dù thích ở một mình nhưng cô cảm thấy quá cô đơn khi xung quanh không có một bóng người.

Được biết đầu tháng 1 vừa qua, ban tổ chức liên hoan phim Goteborg (Thụy Điển) đã đưa ra thử thách sống một mình trên đảo hoang trong 7 ngày nhằm hưởng ứng phong treo giãn cách xã hội. Theo đó người đăng ký sẽ sống 1 mình trên hoang đảo Hamneskar, miền Tây Thụy Điển – nơi chỉ có bầu trời, biển và tuyết bao phủ. Sau đó người này cần phải xem 60 bộ phim.

Hòn đảo không người chỉ có bầu trời, biển và tuyết bao phủ

Hòn đảo không người chỉ có bầu trời, biển và tuyết bao phủ

Thông tin từ CNN cho biết Lisa Enroth (41 tuổi, y tá) là người duy nhất vượt qua 12.000 ứng viên để trải nghiệm thử thách này.

Vào ngày 30/1, người phụ nữ Thụy Điển được lái tàu đưa đến hòn đảo. “Ấn tượng đầu tiên của tôi về hòn đảo là xinh đẹp, nhỏ bé và yên bình”, Lisa chia sẻ. Cô được cung cấp một căn phòng trên ngọn hải đăng, tại đây có đầy đủ đồ dùng, thực phẩm cho Lisa sử dụng trong vòng 1 tuần.

Lisa Enroth cho biết trải nghiệm sống cô độc 7 ngày trên đảo hoang cho cô nhiều bài học thú vị

Lisa Enroth cho biết trải nghiệm sống cô độc 7 ngày trên đảo hoang cho cô nhiều bài học thú vị

Ngày đầu tiên, cô chọn cho mình bộ quần áo ấm nhất, đi thăm thú xung quanh hòn đảo, tận hưởng mọi thứ và sẵn sàng cho thử thách sống một mình trên đảo hoang. Lisa cũng cho biết trong đêm đầu tiên cô đã gắng để ngủ nhưng những âm thanh lạ trong căn phòng nhỏ khiến cô không thể nào chợp mắt.

Ngày thứ 2, Lisa Enroth bắt đầu xem phim, vẽ tranh, đi bộ, ghi lại những khoảnh khắc trên hoang đảo. Khi tham gia thử thách này, cô cũng không được mang theo máy tính, điện thoại. Vì vậy không thể kết nối với thế giới bên ngoài khiến cô không thể nắm bắt tin tức. Lisa lo lắng về ngày tận thế, cô sợ đại dịch sẽ tồn tệ hơn khi cô vắng mặt mà chẳng thể truy cập thông tin.

Đến ngày 7/2, người phụ nữ Thụy Điển – Lisa Enroth đã kết thúc hành trình sống một mình trên đảo hoang trong vòng 7 ngày. Khi trở về với cuộc sống thường nhật, cô cho biết những trải nghiệm trên hòn đảo đã dạy cho cô nhiều thứ. “Tôi thường thích sống một mình. Thế nhưng sau khi trải qua 7 ngày cô đơn trên đảo hoang, đó không phải là thế giới tôi thực sự muốn. Tôi muốn sống tích cực hơn và biết cách trân trọng những gì mình có, Lisa tâm sự.

Bài liên quan