Người phụ nữ Trung Quốc kiện đoàn phim và công ty nhà đất vì thấy nhà mình bỗng dưng xuất hiện trên phim
Mới đây một người phụ nữ họ Lâm khi xem phim “Tôi và các con tôi” đã thấy nữ chính ăn ngủ trong biệt thự bỏ không của gia đình. Ngay sau đó bà đã đâm đơn kiện đoàn phim này.
Thông tin từ trang Thepaper cho biết, bà Lâm sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã đâm đơn kiện đoàn phim và công ty nhà đất. Lý do được tiết lộ là khi bà Lâm xem bộ phim “Tôi và các con tôi”, bà bất ngờ khi bối cảnh phim chính là căn biệt thự để không của gia đình ở Ninh Ba – một thành phố khác của tỉnh Chiết Giang.
Cảnh phim "Tôi và các con tôi" trong căn biệt thự của người phụ nữ họ Lâm
Người phụ nữ họ Lâm cũng cho biết đoàn phim đã sử dụng giường ngủ, phòng bếp, cầu thang, tầng hầm của căn biệt thự mà không hề có sự cho phép của chính chủ. Đặc biệt, đoàn phim “Có lẽ là yêu” cũng đã ghi hình tại căn biệt thự này 1 tháng sau đó.
Được biết bà Lâm đã mua căn biệt thự này vào năm 2014 với giá gần 30 triệu NDT (~106 tỷ đồng). Sau đó bà Lâm đã thuê công ty nhà đất bảo quản căn nhà, chìa khóa vì thế cũng được giao lại cho công ty. Ngay khi phát hiện căn biệt thự được sử dụng khi chưa được cho phép, bà Lâm đã quay về biệt thự kiểm tra và phát hiện đồ đạc lộn xộn, cửa kính nứt, thảm bẩn....
Nhân vật trong phim "Tôi và các con tôi" ngủ trên giường căn biệt thự của bà Lâm
Bà Lâm sau đó đã yêu cầu nhà sản xuất của hai bộ phim trên cùng công ty nhà đất bồi thường với tổng số tiền là 3 triệu NDT (~10,6 tỷ đồng). Trong phiên sơ thẩm, tòa án đã yêu cầu công ty sản xuất phim bồi thường cho bà với số tiền hơn 400.000NDT (~1,4 tỷ đồng).
Theo đó tòa án cho rằng phía nhà sản xuất phim chưa xâm phạm quyền riêng tư của người phụ nữ họ Lâm. Bởi căn biệt thự mà bà mua là nhà mẫu, chưa được tu sửa lại bất kỳ chi tiết nào. Luật sư đại diện của bà Lâm cũng cho biết sẽ kháng cáo vì cho rằng đây là không gian riêng tư cá nhân của chủ nhà, vì vậy bà Lâm chưa đồng ý với phán quyết của tòa án.
