Người trưởng thành chia tay sẽ không unfriend
Khi chia tay, nhiều người sẽ muốn unfriend hoặc block tài khoản đối phương. Nhưng thực tế, người trưởng thành sẽ không làm như vậy.
Chúng ta đau khổ và vụn vỡ sau cuộc chia tay, chúng ta căm ghét và không muốn nhìn thấy đối phương thêm giây phút nào. Hành động đầu tiên các bạn gái thường làm sau chia tay là unfriend hoặc block tài khoản nửa kia của mình. Nhưng thật lạ,khi block xong trí tò mò của ta càng lớn dần, thôi thúc ta tạo các tài khoản ảo để stalk đối phương.
Ảnh minh hoạ
Thật ra, việc chia tay ngay lập tức phải xoá vội nick nhau chỉ chứng tỏ rằng ta đang chạy trốn, yếu đuối và sợ hãi. Bản thân không đủ can đảm và mạnh mẽ để nhìn người kia hạnh phúc, sống cuộc sống mới. Sợ rằng khi nhìn thấy họ ở bên người mới, chúng ta sẽ không chịu được.Với những cô gái mềm yếu, không dễ buông bỏ thì unfriend và block là cách nhanh nhất giúp xoa dịu trái tim tổn thương cần được chữa lành.
Cũng thật dễ hiểu khi thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội là thứ liên kết giúp con người tìm đến và quen nhau. Những cuộc trò chuyện tán tỉnh thâu đêm suốt sáng, những tấm ảnh chụp chung đều được public mạng xã hội. Vậy nên, chỉ cần block và xoá đoạn chat là đã xoá bỏ được phần nào kỉ niệm 2 đứa.
Ảnh minh hoạ
Người trưởng thành lựa chọn tôn trọng và giữ mối quan hệ tốt sau chia tay. Không unfriend, block hay xoá bỏ nick nhau. Họ quan niệm đó là hành động trẻ con, bởi tình yêu với họ chia tay là chấm dứt mối quan hệ ngoài đời thực. Hơn hết, họ sẽ chọn cư xử một cách văn minh, lịch sự. Thậm chí, sau chia tay vẫn là những người bạn đồng hành, người bạn trong làm ăn ngoài xã hội.
Ảnh minh hoạ
Chúng ta là những người xa lạ vô tình tìm đến nhau, chọn lựa bên cạnh và tạo ra những kỉ niệm đẹp bên nhau. Vậy cớ sao phải khiến đối phương biến mất mãi mãi. Liệu rằng mai sau khi hết sạch tình cảm, ta có ngồi ngẫm lại và hối tiếc vì quá khứ đã hành xử trẻ con.
Cảm xúc là thứ tự nhiên nhất không thể gượng ép, vui thì cứ vui, buồn hãy cứ buồn. Thấy đau khổ và tủi thân hãy để bản thân được khóc oà. Khóc trôi hết những uất ức, tổn thương bạn gặp phải. Để sau này có thể tự đứng dậy và trưởng thành hơn. Thời gian sẽ giúp con người chữa lành tất cả.
