Người Việt chèo thuyền từ Thái Lan đến Ấn Độ để tìm vợ
Người đàn ông cố chèo thuyền từ Thái Lan đến Ấn Độ (khoảng 2.000 km) để tìm kiếm người vợ mà anh đã không gặp sau 2 năm.
Chèo thuyền từ Thái Lan đến Ấn Độ, một mình vượt biển để tìm vợ
Một người đàn ông Việt Nam đã được một tàu đánh cá Thái Lan giải cứu sau khi cố gắng vượt biển Andaman. Người này chỉ dùng một chiếc thuyền bơm hơi rồi một mình vượt biển để tìm vợ.
Vào ngày 23/3, Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhận được báo cáo từ một ngư dân đánh cá về một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ mà được phát hiện ở biển Andaman, cách bờ biển khoảng 80 km. Trên thuyền có một người đàn ông với một ít hành lý, một thùng nước uống gần như đã cạn và một ít mì gói. Người đàn ông không nói được tiếng Thái hoặc tiếng Anh. Sợ rằng anh ta có thể tự tử, tàu đánh cá đã quyết định kéo anh ta và thuyền của anh ta trở lại nơi an toàn.
Lính thủy đánh bộ Thái Lan đã chặn tàu đánh cá và cố gắng nói chuyện với người đàn ông được cứu, nhưng họ không thể hiểuđược anh ta. Một thông dịch viên người Việt Nam đã được đưa đến và các quan chức được biết rằng người đàn ông (tên Ho Huang Hung), đang tuyệt vọng tìm kiếm vợ mình ở Ấn Độ. Anh ấy đã mất liên lạc với cô hai năm trước vì đại dịch Covid-19 và hy vọng sẽ được gặp lại người bạn đời.

Anh Hung đã được cung cấp chỗ ở tạm thời đến khi nhà chức trách quyết định cách giúp anh đoàn tụ với vợ. Ảnh: 3rdNAC
Người đàn ông 37 tuổi đã bay đến Bangkok từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/3, với hy vọng sau đó sẽ đáp chuyến bay đến Mumbai, Ấn Độ. Thật không may, anh Hung gặp sự cố xin visa và không thể hoàn thành kế hoạch. Thay vào đó, anh đến Pattaya, mua chiếc thuyền bơm hơi và bắt đầu hành trình chèo thuyền từ Thái Lan đến Ấn Độ vào ngày 5/3/3022.
Hùng nói với nhà chức trách Thái Lan rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chèo thuyền đến Ấn Độ, băng qua Ấn Độ Dương - một hành trình khoảng 2.000 km. Đáng tiếc, sau 18 ngày lênh đênh trên biển, chàng trai Việt Nam chỉ cách bờ biển Thái Lan 80 km. Với tốc độ này, nếu không có điều gì xấu xảy ra với anh ta, anh ta sẽ đạt được mục tiêu của mình trong khoảng 625 ngày (khoảng 20 tháng)

Chỉ với 10 gói mì tôm và một chút nước, Hồ Hoàng Hùng có thể đủ dự phòng để sinh tồn trong vài ngày nữa, không phải trong 20 tháng nữa. Ảnh: 3rdNAC
Mặc dù thất bại trong việc lập kế hoạch cho chuyến đi đầy bấp bênh của mình, nhưng quyết tâm của Hùng đã gây ấn tượng ngay cả với Hải quân Thái Lan. Họ đăng trên Twitter rằng: “Dù đại dương có rộng lớn đến đâu cũng không thể cản trở tình yêu đích thực của người đàn ông này”.
Theo OddCity Central