Nguyễn Hoàn Hảo hoá food blogger thứ thiệt khi ăp 'sập' chợ nổi Cái Răng chỉ với 100.000 đồng
Người ta cứ nói: "Du lịch miền Tây phải đi theo tour cơ, đắt đỏ lắm", vậy hãy để travel blogger Nguyễn Hảo Hảo chỉ bạn bí kíp khám phá ẩm thực nơi đây chỉ với 100.000 đồng.
Sau chương trình Here We Go, Nguyễn Hoàn Hảo được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng du lịch. Chàng trai 9x này như một luồng gió mới, đem những hình ảnh chân thật nhất, thú vị nhất về du lịch miền Tây đến gần hơn với mọi người. Vậy nhưng không chỉ là một travel blogger mà Nguyễn Hoàn Hảo còn xứng danh là một food blogger thứ thiệt khi ăn sập chợ nổi Cái Răng chỉ với 100.000 đồng trong túi.
Travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo trong hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Không chỉ chia sẻ về hình ảnh và những kinh nghiệm du lịch, Nguyễn Hoàn Hảo còn chia sẻ hành trình ẩm thực vô cùng đáng nhớ trong chuyến du lịch đến chợ nổi Cái Răng. "Còn gì bằng để một người ở Cần Thơ, dẫn bạn đi khắp Cần Thơ và kể cho bạn nghe những câu chuyện của con người Cần Thơ". Và thế là kế hoạch làm khách du lịch của chàng trai 9x này và những người bạn bắt đầu.
Chuyến đi khởi hành từ lúc 5h30 sáng. Trên đường đi, bạn sẽ được ngắm Cần Thơ trên sông nước khác hẳn những gì bạn nhìn thấy trên bờ. Cần Thơ trên sông thật đẹp và yên bình trong cái lạnh lạnh của sương sớm đầu ngày. Đi tầm 30 phút thì bảng Chợ nổi Cái Răng hiện ra ngay trên cầu. Chợ nổi ban sáng hoạt động tấp nập, ghe xuồng chở hàng hóa neo đậu cạnh nhau cùng với những chiếc thuyền chở khách du lịch liên tục ra vào, rộn ràng cả một khúc sông.
Du khách tham quan chợ nổi. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Bạn có thể lựa chọn thuyền gỗ... Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
... Hoặc những chiếc thuyền lớn như này. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Sau khi đi một vòng quanh chợ, điểm dừng đầu tiên là xuồng bán đồ ăn sáng của anh Tèo. Hàng ngày đồ ăn đều do một tay anh nấu rồi chở hết mọi thứ lên xuồng rồi mang ra chợ bán. Tay này cầm tô bún, tay kia múc nước lèo ta nói nhuần nhuyễn. Tô hủ tiếu trông như bao tô hủ tiếu bình thường nhưng khá đặc biệt. Đó là sợi hủ tiếu vừa trong vừa dai nức tiếng một vùng, ngoài ra là phần nước dùng thanh ngọt của nước hầm xương khá đậm đà. Sáng trời mát lạnh ngồi cạnh cái nồi nước lèo, cầm tô bún lênh đênh trên cái xuồng vừa ăn mà vừa giữ người cho đừng chông chênh mà thấy là lạ nhưng cái cảm giác này chỉ có ở miền Tây sông nước.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Hủ tiếu của ghe anh Tèo. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Theo thói quen, sau khi ăn sáng, lúc nào anh chàng này cũng hay thưởng thức một ly cà phê vợt. Bạn có thể dễ dàng tìm mua trên chợ vì có khá nhiều chiếc ghe bán hàng giải khát hoặc bạn có thể thưởng thức đặc sản dừa dứa của miền tây với 10.000 đồng/ trái. Ngoài những địa điểm kể trên các bạn có thể tham quan những chiếc ghe bán khóm trên chợ, lò hủ tiếu…
Cà phê vợt trên sông. Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo.
Nếu có cơ hội du lịch miền Tây mà vẫn còn phân vân nên ghé thăm địa điểm nào đầu tiên thì Cần Thơ đích thị cái tên nên có mặt trong check-list của bạn đấy!

