Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối làm 'anh hùng', Đen Vâu trả lời 1 câu mà 'viral' khắp mạng xã hội
Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối làm anh hùng, Đen Vâu để lại câu nói khiến dư luận xôn xao.
Chiều 28/02, sự việc cháu N.P.H (ở chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) rơi từ tầng 12A xuống nhưng thoát chết thần kỳ nhờ sự cứu giúp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh được nhiều người ngưỡng mộ. Sau đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã được cư dân mạng ưu ái gọi bằng cái tên “người hùng”. Khi chia sẻ với truyền thông, anh Nguyễn Ngọc Mạnh lại khiêm tốn nói: “Mọi người gọi tôi là anh hùng thực sự tôi không muốn. Tự dưng đang ở dưới đất, mọi người đưa tôi lên chín tầng mây, cao quá tôi không đi được. Nếu không có tôi thì cũng sẽ có những anh hùng khác”.
Chia sẻ hài hước của Đen Vâu dành cho "anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Internet
Đen Vâu cũng vô cùng cảm kích trước hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Internet
Ngay khi nghe tâm sự của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, rapper Đen Vâu đã phản ứng lại với dòng trạng thái: "Thích gọi vậy đó. Chịu không chịu thì thôi. Chúc cả nhà anh Mạnh ngày càng mạnh". Ý kiến vừa hài hước, vừa bắt trend trên mạng xã hội nhưng cũng ý nghĩa của Đen Vâu đã khiến cho cư dân mạng thích thú. Bài viết của chàng rapper đã nhận lượt 11 ngàn lượt yêu thích, 298 lượt bình luận và 200 lượt chi sẻ ngay khi đăng tải được 2 tiếng đồng hồ.
Sau sự cố không mong muốn, cháu N.P.H đã được gia đình đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Được biết, tình trạng sức khỏe của cháu bé có kết quả chỉ bị bị trật khớp xương háng và vết thương không quá nguy hiểm đến tính mạng. Bố mẹ cháu mẹ gửi lời cảm ơn đặc biệt tới "người hùng" đã cứu con mình. Về phía Nguyễn Ngọc Mạnh, anh cho biết sau đó sẽ đến thăm bé và mong muốn được nhận làm con nuôi.
