Nguyên nhân vụ việc nam sinh 2k3 ở Thạch Thất cầm dao đến nhà người yêu tự tử
Vì vẫn đang giận dỗi nên N.A không ra gặp, Q. liền cầm dao đến tận nhà N.A kết liễu cuộc đời. Được biết, Q. và N.A mới yêu nhau được 1 tháng.
Chiều nay, vụ việc một nam sinh cầm dao đến tận nhà người yêu để tự tử tại Thạch Thất - Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nạn nhân tên Q. (SN 2003) và bạn gái là N.A (SN 2003, học cùng trường). Trước hôm xảy ra vụ việc, Q. và N.A đi chơi cùng nhau, sau đó Q. có mua trà sữa cho N.A uống, tuy nhiên N.A không muốn uống nên Q. tỏ ra thái độ, giận dỗi.
Thấy Q. tỏ thái độ nên N.A không thích và đòi chia tay. Cho đến sáng hôm nay 30/1, Q. có nói với bố là đi học nhưng thật ra là không đi. Q. nhắn tin cho người yêu với nội dung: Một là ra gặp mặt, hai là ra nhặt xác.
Vì vẫn đang giận dỗi nên N.A không ra gặp, Q. liền cầm dao đến tận nhà N.A kết liễu cuộc đời. Được biết, Q. và N.A mới yêu nhau được 1 tháng.
Được biết, sáng ngày 30/1, một vụ án mạng đã xảy ra Thạch Thất, Hà Nội. Nạn nhân là N.V.Q (SN 2003, trú xã Bình Yên, Thạch Thất, đang là học sinh lớp 12 tại huyện Thạch Thất).
Khoảng 7h25 sáng nay (30/1), Q. đi xe đến nhà bạn gái tên N.A (SN 2003, trú xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) đang học cùng khối, cùng trường. Khi vào tới sân, Q. dùng dao bầu tự cứa vào cổ của mình, sau đó chạy ra ngoài đường và gục xuống tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, máu vương vãi khắp sân nhà. Nạn nhân tử vong cách cổng nhà khoảng chục mét. Người dân cũng phát hiện lá thư tuyệt mệnh đầy đau thương mà thiếu niên 18 tuổi để lại.
