Nguyễn Thanh Tính: Cảm hứng cho hành trình xuyên Việt bắt nguồn nơi địa đầu tổ quốc

Nguyễn Thanh Tính - chàng trai 22 tuổi vừa chia tay với giảng đường đại học đã bị "quyến rũ" bởi những mảnh đất đầy hoa, tiếng nhịp sóng dập dìu, vô vàn cung đường đèo khúc khuỷu chạy thẳng lên chốn tiên cảnh, hay cả vùng đất lãng mạn như bản tình ca...

Nơi địa đầu tổ quốc ở vùng núi phía Bắc luôn là những thước phim đẹp ngỡ ngàng với biết bao con tim... và cả chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Tính. Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao với đôi mắt biếc và nụ cười trong trẻo nô đùa trên những triền núi luôn ám ảnh trong tâm trí.

Với mong ước một lần được chạm đến, được trò chuyện, cười đùa với các em nhỏ vùng cao luôn trực chờ thôi thúc tâm trí của một đôi chân "nghiện" xê dịch, và chuyến đi xuyên Việt của chàng trai trẻ bắt đầu nhanh chóng như cái cách tuổi trẻ ập tới vào một ngày đẹp trời. Bắt đầu hành trình vào những ngày cuối thu đầu đông, Tính dành 10 ngày cho quỹ thời gian ít ỏi của mình để chinh phục 2 vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam; với hơn 2000km chạy xe trên những cung đường đèo hiểm trở đầy thách thức. Có lẽ, suốt cuộc đời này Tính sẽ không thể quên cảm giác về những lúc được là:

“Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta” 

Khung cảnh yên bình nơi Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Khung cảnh yên bình nơi Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Cung đường Đông Bắc, nơi địa đầu tổ quốc: Hà Giang - Lũng Cú - Mã Pí Lèng

Rời Hà Nội, Tính có mặt tại thành phố Hà Giang vào sáng hôm sau. Thuê xe máy chạy qua những cung đường đèo cao ngất ngưởng, oằn mình khúc khuỷu lên dốc, rồi đổ cua liên tục. Trên cung đường đó, Tính bắt gặp liên tục những em bé gái có ánh mắt rạng ngời, lưng đeo đầy hoa, đầu đội chiếc vòng hoa xinh xắn đến rụng tim như trong tưởng tượng. Hay cả những cu cậu có khuôn mặt lấm lem đứng chăn cả đàn trâu. Xa xa lại có lũ trẻ nô đùa nơi những thửa ruộng mới gặt. Ở đây, hầu hết là những đứa trẻ người Mông, có đứa đi học, có đứa lại không.

Empty
Empty
Những đứa trẻ vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Những đứa trẻ vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Thời điểm cuối tháng 9, hoa tam giác mạch ở Hà Giang cũng bắt đầu nở nhưng chưa nhiều, những cô gái Mông trong trang phục màu sắc sặc sỡ chen lẫn vào những luống hoa khiến vùng đất này trở nên lung linh và huyền ảo hơn.

Cung đường lên cột cờ Lũng Cú – Mã Pí Lèng có lẽ là cung đường của những du khách thập phương, do vậy mà những đứa trẻ ở đây cũng trở nên lanh lợi hơn. Chúng tự tin tạo dáng chụp hình với khách du lịch.

Cung đường Tây Bắc: Y Tý – Sa Pa

Chia tay Hà Giang, Tính tiếp tục chọn cung đường Đông Bắc để khám phá và chạm gần hơn đến những đứa trẻ con vùng núi. Dịp cuối tháng 9, Y Tý đã gần kết thúc mùa gặt, chỉ còn một vài nương lúa sót lại nhưng bị mưa lớn quật ngã sập xuống đất trong đợt bão vừa qua.

Empty

So với cung đường Hà Giang thì đường từ thành phố Lào Cai lên Y Tý khó khăn hơn nhiều, hay cả từ Y Tý lên Sa Pa. Ở Y Tý, phần lớn là những đứa trẻ người Hà Nhì, tiếng kinh không sỏi. Chúng phần nhiều là những đứa trẻ lớp 4, 5, 6 đầy nghịch ngợm, đuổi nhau trên nương lúa, lấy que làm nhà trên đống rơm, dùng bùn để làm đất nặn và chơi với nhau cả buổi mà không biết chán.

Empty
Empty
Empty
Những con người chân chất vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Những con người chân chất vùng cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Tính

Trải dài gần 2000km hành trình, băng qua những cung đường đèo bất tận, 10 ngày của Nguyễn Thanh Tính tại miền biên giới dường như không suôn sẻ giống như dự định  vì… mưa. Mưa trắng xóa triền núi, bản làng khiến chàng trai trẻ không thể nào di chuyển nhiều như đã dự định. Tuy nhiên, khi những cơn mưa dứt, mùi đất thơm nồng cùng không khí mát trong lại khiến cho lòng Tính yêu thêm chuyến đi.

Chính những nụ cười trong trẻo, khuôn mặt ngây thơ của các em dân tộc miền núi đã mở đầu cho loạt hình ảnh khám phá Việt Nam của Nguyễn Thanh Tính. Hành trình 36 ngày khám phá Việt Nam chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị ở phía trước. Các bạn hãy cùng TravelMag chờ đón xem nhé!

1-gif-chan-trang-1525-1113