Nguyễn Trần Trung Quân trích tục ngữ khịa antifan nhưng dân mạng 'cười té ghế'
Phát ngôn của Nguyễn Trần Trung Quân.khiến dân mạng chết cười vì trộn hai câu tục ngữ lại với nhau.
Cụ thể, Nguyễn Trần Trung Quân khịa antifan nhưng lại trích sai tục ngữ. Anh viết: "Là một thành viên của Vận động hiến máu tình nguyện, giọt hồng tri ân trường ĐH mà ăn nói có duyên vậy đó. Lớn rồi, lại là sinh viên ĐH thì đầu óc cũng cần được mở mang và các cụ có câu "học ăn, học nói, học gói mang về" mà nhỉ?"
Câu nói của Nguyễn Trần Trung Quân khiến dân mạng ngay lập tức bay vào sửa sai.
Trên thực tế, câu tục ngữ của ông bà ta là "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Thế nhưng, không hiểu sao, Nguyễn Trần Trung Quân lại mix match với câu: "Được ăn, được nói, được gói mang về" thành một câu mới bá cháy bọ chét: "Học ăn, học nói, học gói mang về".
Cư dân mạng triệu hồi nữ hoàng ca dao tục ngữ Hoàng Thùy hướng dẫn Nguyễn Trần Trung Quân cách học thuộc ca dao tục ngữ. Ngoài ra, dân mạng còn chế lại thành nhiều phiên bản khác như "Học ăn, học nói, học gói take away", "Học che, học giấu, học chối, học kể"...
Ximông Trương bình luận: "Chắc Nguyễn Trần Trung Quân quên tra Google thôi mà".
Phan Trần Bảo Linh bình luận: "Chị Hoàng Thùy còn nhận dạy ngữ văn không ạ chị ơi chị ơi".
Nhiên Nhiên bình luận: "Một pha khịa antifan đi vào lòng đất".
Đồng Minh Hải bình luận: "Anh quên tí ca dao tục ngữ thôi làm gì căng".
Nguyễn Trần Trung Quân sẽ đáp trả gì sau loạt bình luận sửa sai từ dân mạng?
Trước đó, vào tháng 5, Nguyễn Trần Trung Quân từng khiến dân mạng chỉ trích vì phát ngôn kém duyên với đàn chị Mỹ Tâm. Khi cộng đồng mạng khen ngợi Mỹ Tâm đang hát livestream giao lưu cùng khán giả, Nguyễn Trần Trung Quân để lại bình luận "duyên dáng": “Chị có đánh sai hợp âm thì vẫn cứ hay chị nhé" khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Trước những bình luận “ném đá" của dư luận, Nguyễn Trần Trung Quân chọn cách im lặng.
