Nguyệt Vọng Lầu và sự trở lại của quán chè sau 40 năm 'ngủ quên'

Sau hơn 40 năm đóng cửa, Nguyệt Vọng Lầu - căn nhà đỏ nằm ngay con dốc Trương Định nổi tiếng, đã mở cửa trở lại với những ký ức về một Đà Lạt xưa cũ.

Nếu như trước đây, nhắc đến Nguyệt Vọng Lầu, người ta sẽ nhớ ngay đến địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ khi đến Đà Lạt. Thậm chí, nếu bạn tìm kiếm trên Google thì hầu hết các kết quả đều đưa ra những bức hình sống ảo. Ít ai biết rằng, 40 năm về trước, nơi đây đã từng là một quán chè nổi tiếng một thời. 

Ảnh: @soup.ngu.

Ảnh: @soup.ngu.

Ảnh: @_nthanh.mei__.

Ảnh: @_nthanh.mei__.

Được biết đến với tên gọi "căn nhà ngủ quên", bởi dù nằm ngay vị trí đắc địa nhưng hơn 40 năm qua, nơi đây lúc nào cũng đóng cửa. Dù Đà Lạt đã và đang dần phát triển, dù các quán cafe hiện đại xuất hiện nhưng Nguyệt Vọng Lầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính cũ với lối kiến trúc Trung Hoa. Căn nhà được sơn màu đỏ sẫm, khung cửa sổ sơn sắc vàng khiến nơi đây như một dấu ấn bí ẩn đối với tất cả du khách. 

Ảnh: @__ngann___.

Ảnh: @__ngann___.

Ảnh: @__ngann___.

Ảnh: @__ngann___.

Tọa lạc ngay điểm giao nhau của 2 con phố Tăng Bạt Hổ và Trương Công Định, cộng thêm địa hình dốc đặc trưng của Đà Lạt, Nguyệt Vọng Lầu là nguồn cảm hứng của nhiều họa sĩ và nhạc sĩ. Đặc biệt với những bạn trẻ thích chụp hình thì chẳng thể bỏ lỡ địa điểm này. Bởi do không hoạt động đã lâu, bức tường đỏ được thay đổi bằng những hình vẽ graffity độc đáo, khiến Nguyệt Vọng Lầu trở nên vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Ảnh: @bsphamhoanganh25.

Ảnh: @bsphamhoanganh25.

Ảnh: @tafuha_azy.

Ảnh: @tafuha_azy.

Thế nhưng, sau 40 năm ngưng hoạt động, nơi đây bắt đầu được sửa sang và treo biển sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/11/2019. Và thế là người ta hẹn nhau "Về Nguyệt Vọng Lầu nghe kể chuyện xưa" để một lần nữa được đắm chìm trong những cảm xúc thân quen, trong không gian xưa cũ và lắng nghe những câu chuyện do chính người Đà Lạt xưa kể lại.

Ảnh: @tien_vivu.

Ảnh: @tien_vivu.

Ảnh: @bkva4dl.

Ảnh: @bkva4dl.

Giữa 4 thập kỷ đứng kiên cường giữa gió sương phố núi, Nguyệt Vọng Lầu trở lại với không gian cổ kính pha lẫn hiện đại. Toàn bộ phía bên ngoài căn nhà được giữ nguyên kiến trúc cũ, chỉ thay bằng một lớp sơn mới. Trong nhà là 2 tầng lầu dành cho du khách ghé thăm, có thể dừng chân để thưởng thức những món chè quen thuộc. 

Ảnh: Dola Jung.

Ảnh: Dola Jung.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Thực đơn tại Nguyệt Vọng Lầu khá đa dạng, đủ các loại giải khát cho thực khách lựa chọn. Từ cà phê, trà cho đến sinh tố, yaourt hay các món chè đặc trưng. Nổi bật nhất phải kể đến là: Chè thập cẩm Nguyệt Vọng Lầu, bánh Flan cô đơn, bánh Flan Nguyệt Vọng Lầu... đều được nhiều người yêu thích. 

Ảnh: Nhiên Hye.

Ảnh: Nhiên Hye.

Ảnh: Nhiên Hye.

Ảnh: Nhiên Hye.

Không chỉ là một góc chụp hình sống ảo, Nguyệt Vọng Lầu còn là nơi lưu giữ những ký ức thân quen về một Đà Lạt xưa cũ. Hãy ghé nơi đây thưởng chè và thưởng trăng, đắm mình trong không gian cổ kính bạn nhé!